18h tối 24/12, Nhà thờ Lớn (Hà Nội) bắt đầu làm lễ cầu nguyện Giáng sinh với sự tham gia của các giáo dân và những người theo đạo Thiên Chúa giáo. 

Nhiều gia đình người nước ngoài đến sớm để có ghế ngồi, đồng thời tránh cảnh ùn tắc bên ngoài khi người dân đổ ra đường vui chơi. Chàng trai trẻ tuổi có tên David cho biết, gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo nên tối nay cậu cùng bố mẹ và em trai tới đây dự lễ Giáng sinh.

Thánh lễ vọng bằng tiếng Pháp bên trong Nhà thờ Lớn diễn ra với sự tham dự của hàng trăm giáo dân. Chủ trì là cha tổng Thắng.

Các nghi lễ quan trọng diễn ra trước và sau 0h, thời điểm khi Chúa ra đời, riêng lễ cầu nguyện nhà thờ tổ chức cho các giáo dân từ 18h - 19h.

19h, buổi lễ kết thúc bằng nghi thức ăn bánh Thánh.

Ngay lúc này, Ca đoàn chuẩn bị trang phục trong cánh gà sẵn sàng cho buổi diễn văn nghệ mừng Giáng sinh.

Cùng thời điểm 18h, Nhà thờ Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) bắt đầu có khách đến ngồi xí chỗ tại các hàng ghế để chờ đến giờ làm lễ.

19h, lễ cầu nguyện mới chính thức bắt đầu, bên trong người dân kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

Bên ngoài sân nhà thờ, những sợi đèn dây trang trí bắt mắt, thu hút sự chú ý của các bà mẹ và trẻ nhỏ.

Hai anh em bé Duy Anh và Phương Anh hôm nay được bố mẹ cho đi chơi ngay từ sớm. Nhà thờ Hàm Long là điểm đến đầu tiên của gia đình, nơi đây chỉ cách phố đi bộ hồ Gươm chưa đầy 2km.

19h5, lễ vọng được tổ chức. Chủ trì là cha tổng Hùng. Mọi người đều tỏ ra thành kính hướng về Chúa Giáng sinh.

Buổi lễ tiến hành trong khoảng gần 1 giờ. Kết thúc, nhiều người chắp tay cầu nguyện và tạ lỗi trước Chúa.