Trên sân nhà Etihad, Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số 4-0, trong đó Haaland lập hat-trick cùng bàn còn lại của Semenyo.

Pep Guardiola City Xtra.jpg
Pep Guardiola theo dõi trận đấu cùng con gái cả, Maria. Ảnh: City Xtra

Với kết quả này, đoàn quân của Pep Guardiola lập kỷ lục 8 lần liên tiếp tiếp góp mặt tại bán kết FA Cup.

Ở cuộc so tài tối 4/4, Pep Guardiola ‘khổ sở’ phải làm khán giả, do nhận đủ số thẻ vàng. Ông theo dõi trận đấu cùng cô con gái cả xinh đẹp, Maria.

Pep Guardiola the Touchline 0.jpg
Pep Guardiola the Touchline 3.jpg
Phản ứng của thuyền trưởng Man City ở tình huống Cherki bị phạm lỗi nhưng đội không được hưởng quả 11m. Ảnh: The Touchline

Có thể thấy đủ các sắc thái của vị chiến lược gia bậc thầy trên khán đài Etihad, lúc thì trầm ngâm khi thì đứng bật dậy. Nhìn thế trận trên sân, Pep Guardiola đã liên lạc với đội ngũ BHL để đưa ra những chỉ đạo quan trọng gửi đến trợ lý Pepijn Lijnders.

Pep guardiola the Touchline.jpg
Thời gian gần trôi và cuối hiệp 1 và tỷ số vẫn là 0-0, Pep gọi điện cho đội ngũ BHL để chỉ đạo. Ảnh: The Touchline
Pep Guardiola The Touchline 6.jpg
Ông cũng có những giải thích liên quan đến trận đấu cho con gái, khi cô đưa ra những thắc mắc
Pep Guardiola the Touchline 1.jpg
Chuẩn bị hết hiệp 1, ông đứng lên để vào phòng thay đồ gặp toàn đội
Pep Guardiola the Touchline 5.jpg
Thời điểm Man City dẫn cách biệt, ông cũng gọi điện để thảo luận về những điều chỉnh trong đội hình. Ảnh: The Touchline

Có khoảnh khắc Pep khiến nhiều người ngạc nhiên, vì nhìn vào biểu lộ của ông, tưởng như Man City đang bị Liverpool dẫn bàn, dù thực tế đội nhà dẫn 4-0. Phải đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mới thấy ông nở nụ cười, ăn mừng cùng con gái Maria.

Pep Guardiola The Touchline 4.jpg
Nhìn khoảnh khắc này của Pep, người ta tưởng Man City đang bị đối thủ dẫn bàn
Pep Guardiola the Touchline 2.jpg
Chỉ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông mới cùng con gái ăn mừng chiến thắng. Ảnh: The Touchline