Các nhà lãnh đạo quân sự mới cầm quyền ở Ai
Cập đã giải tán quốc hội và đình chỉ hiến pháp tối 13/2 song khẳng định họ chỉ
điều hành chính phủ đến khi bầu cử chọn được người thay thế cựu Tổng thống Hosni
Mubarak, có thể trong 6 tháng nữa.
TIN LIÊN QUAN:
Ai Cập "bắt đầu thời kỳ quá độ"
Mubarak lên nhờ bạo lực, xuống vì biểu tình
Hình ảnh người biểu tình Ai Cập hân hoan
Mubarak ra đi, điều gì sẽ đến?
Thế giới phản ứng sau khi Mubarak từ chức
Tổng thống Ai Cập từ chức
Vòng lửa Ai Cập: Cuộc đấu tranh chưa được đặt tên
Toàn cảnh khủng hoảng Ai Cập
Dân Ai Cập quyết ép Tổng thống từ chức
Nhiều “đại gia” Ai Cập muốn rút tiền
Chính phủ Ai Cập và phe đối lập bàn cải cách
Ai Cập: Ban lãnh đạo đảng cầm quyền từ chức
Tổng thống Ai Cập họp khởi động lại nền kinh tế
Ai Cập: Mỹ bàn thời hậu Mubarak
Obama tăng sức ép với Tổng thống Ai Cập
9 lãnh đạo Ảrập lo lắng vì khủng hoảng Ai Cập
Mỹ, Ai Cập bàn bạc 'tống khứ' Tổng thống Mubarak

Các tướng lĩnh Ai Cập chào hỏi người dân khi họ đi qua Quảng trường Tahrir. (Ảnh: AP)
Trước đó, quân đội đã
giành quyền kiểm soát Quảng trường Tahrir, nơi tập trung của người biểu tình lật
đổ Mubarak suốt 18 ngày qua. Giao thông ở trung tâm Cairo cũng rất chậm chạp do
quân đội đang cố gắng đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập cam kết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về
các sửa đổi hiến pháp. Phản ứng đầu tiên từ các nhân vật đối lập và lãnh đạo
biểu tình nhìn chung khá tích cực. Họ hô vang "Chiến thắng, chiến thắng" ở Quảng
trường Tahrir.
Đến nay vẫn chưa có khung thời gian biểu cho một tiến trình quá độ phức tạp ở Ai
Cập. Tuy nhiên, việc định rõ thời gian quân đội lãnh đạo trong 6 tháng tới dường
như là một dấu hiệu thể hiện quan điểm của các vị tướng lĩnh. Dường như sẽ không
có cơ quan nào khác điều hành đất nước này trước bầu cử.
Hiến pháp Ai Cập được viết gắn liền với các bảo đảm giúp Mubarak tiếp tục tại
vị, bầu cử được tổ chức có lợi cho đảng cầm quyền và các nhóm đối lập như phong
trào Tình anh em Hồi giáo thỉnh thoảng bị tấn công, thỉnh thoảng được dung thứ.
Hiện người dân đang tranh luận sôi nổi ở Quảng trường Tahrir về việc liệu họ có
nên giải tán theo mệnh lệnh của quân đội hay không. "Người dân muốn quảng trường
quang đãng", một số hô vang như vậy nhưng nhiều người lại hò hét: "Chúng tôi sẽ
không rời đi".
Trong hôm nay, quân đội được cho là sẽ ra lệnh cấm các nghiệp đoàn gặp gỡ và
đình công, đồng thời yêu cầu dân chúng trở lại làm việc. Một nguồn tin quân sự
cho hay, quân đội cũng đã đưa ra cảnh báo với những ai gây ra "hỗn loạn và mất
trật tự".
Trước đó, quân đội tuyên bố họ sẽ dỡ bỏ luật khẩn cấp nhưng không nêu cụ thể
thời điểm.
Mặc dù Mubarak đã từ chức, một số người biểu tình cho biết họ sẽ ở lại Quảng
trường Tahrir để đảm bảo rằng quân đội thực hiện đúng các cam kết về chuyển
giao.
Trong khi đó, các cuộc biểu tình lấy cảm hứng ở Ai Cập đã nổ ra khắp khu vực. Ở
Yemen, những người phản đối chính phủ đã đụng độ với cảnh sát khi bị ngăn không
cho diễu hành ở Dinh Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã
phải cam kết với phe đối lập về việc không tái tranh cử.
Các quốc gia Ảrập khác hiện cũng cảm nhận được
những ảnh hưởng từ cuộc nổi dậy ở Ai Cập và Tunisia. Quốc vương Jordan Abdullah
đã thay Thủ tướng còn ở lgeria, có 400 người bị bắt.
- Thanh Hảo (Theo Reuters)