Đằng đẵng 12 năm, bé trai suy thận mạn giai đoạn cuối xin vơi bớt đau đớn

Hữu Phúc mắc bệnh thận từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Lên 6 tuổi, con thiếu đi hơi ấm tình cha. Một mình mẹ gồng gánh đủ việc để Phúc được tiếp tục chữa bệnh.

Anh Châu Quốc Đạt được bạn đọc ủng hộ hơn 43 triệu đồng

Sau khi điều trị căn bệnh viêm não hiếm gặp, anh Châu Quốc Đạt đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Hiện tại anh vẫn đang được người thân chăm sóc, chưa phục hồi hoàn toàn.

Chồng cửu vạn nghẹn ngào xin giúp vợ tai nạn giao thông nguy kịch

Tất cả tài sản của vợ chồng chú Quang chỉ có túp lều nát rộng chừng 12m2, giấy tờ viết tay nên muốn bán cũng chẳng ai mua.

Thương cha mẹ, nữ sinh lớp 10 xin ngừng chữa bệnh ung thư

Chứng kiến cha mẹ nhiều năm chăm sóc ông bà nội nằm liệt giường, Thùy Trang ước mong nhanh lớn để phụ đỡ. Không ngờ căn bệnh ung thư quái ác giáng xuống khiến em suy sụp vì tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ.

Cô Nguyễn Thị Loan bị đột quỵ được bạn đọc ủng hộ hơn 43 triệu đồng

Thông tin từ phòng công tác xã hội, sau khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, cô Nguyễn Thị Loan tiếp tục điều trị bệnh. Đến nay, tình hình sức khỏe tạm ổn định, cô được xuất viện về nhà.

Ông Mông Văn Long không có người thân vẫn cần sự giúp đỡ của bạn đọc

Thông tin từ phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, ông Mông Văn Long vẫn chưa tỉnh táo, còn phải điều trị lâu dài. Toàn bộ số tiền do bạn đọc ủng hộ đã được đóng tạm ứng viện phí cho ông.

Triệu lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc đỏ thắm nơi vùng biển đất nước khơi gợi những sứ mệnh thiêng liêng.

Đau lòng nhìn con gái duy nhất quằn quại chống chọi với ung thư di căn

Khánh Hồng phát bệnh ung thư máu lần đầu khi mới 4 tuổi, đến nay đã 8 năm. Cô bé đáng thương phải nhiều lần trải qua nỗi đau thấu tận xương tủy.

Bé Lê Võ Tuyết Đan bị ung thư được bạn đọc ủng hộ gần 27 triệu đồng

Anh Lê Bá Đạt, cha của bé Tuyết Đan gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã thương và ủng hộ để con gái anh được tiếp tục điều trị bệnh.

“Vợ còn thở, tôi sao có thể bỏ cuộc?”

Gần 1 năm “chạy đông, chạy tây” cứu vợ, anh Ngô Tấn Đạt đã gánh khoản nợ chất cao như núi. Đến nay, chị Đẹp vẫn phải thở máy, chưa biết lúc nào mới cai được.