3 quyển sách viết về những người phụ nữ tiên phong

Ba quyển sách đáng chú ý, lấy chủ đề về phụ nữ, sẽ được phát hành vào đầu tháng này. Các ấn phẩm mang đến câu chuyện về sự tiên phong của phái đẹp trong một số lĩnh vực thường bị lầm tưởng rằng chỉ thuộc về đàn ông.

Chuyện khó tin về một nữ nhà văn khiếm thị lái máy bay

Trong khi nhiều người phụ nữ cùng thời hiếm khi hoặc không bao giờ đi máy bay, nhà văn khiếm thị, khiếm thính Helen Keller lại gây bất ngờ với việc cầm lái chỉ sau vài lời hướng dẫn.

5 tình tiết rùng rợn trong ‘Nghìn lẻ một đêm’

Câu chuyện xuyên suốt của ‘Nghìn lẻ một đêm’, vị vua hung bạo giết chết một cô gái sau mỗi đêm mặn nồng, mãi đến khi xuất hiện Scheherazade.

Tìm thấy cây đàn nổi tiếng của The Beatles sau 5 thập kỷ

Hai nhà báo và một chuyên gia quyết tâm tìm lại cây đàn violin bass Höfner từng đồng hành cùng nhóm nhạc The Beatles mất tích từ hơn nửa thế kỷ trước. Cuối cùng họ đã thành công.

Những người phụ nữ dũng cảm đối mặt với súng trường

Thông qua ‘I Am Not Afraid of Looking into the Rifles’, Rick Stroud kể câu chuyện lịch sử về những người phụ nữ dũng cảm đương đầu với quân đội Đức trong Thế chiến I.

Elon Musk ‘đập đi xây lại’ Twitter bằng 44 tỷ USD như thế nào?

Theo bình luận của Bloomberg, với ‘Extremely Hardcore: Inside Elon Musk's Twitter’, tác giả Zoë Schiffer kể câu chuyện kinh doanh kỳ lạ bậc nhất trong thời đại Internet.

Đọc sách cùng người lạ trong quán bar

Có khá nhiều điều thú vị trong cách đọc của giới trẻ ngày nay. Ví dụ, ở New York, cơn sốt mới nhất do TikTok thúc đẩy là đọc sách với người lạ trong quán bar.

Chân dung Charles Dickens qua những bức thư của em vợ

Bộ sưu tập các bức thư viết bởi một trong những người bạn tâm giao nhất của Charles Dickens sẽ được trưng bày lần đầu tiên ở London (Anh), nhân kỷ niệm 212 năm ngày sinh của nhà văn.

Bí ẩn bao trùm bức tranh mất tích gần 100 năm

Một trong những bức tranh cuối cùng của Gustav Klimt đã biệt tích từ năm 1925, sắp được bán với giá lên đến 54 triệu USD. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ai biết chính xác danh tính nguyên mẫu cũng như quá trình lưu lạc của tác phẩm này.

Cuộc sống lập dị đến khó tin của hoạ sĩ siêu thực bậc thầy

Piero di Cosimo chỉ ăn trứng, mỗi lần đun 50 quả bằng chính loại nước dùng để nấu hồ dán. Cuộc sống lập dị đã nuôi dưỡng thiên tài hội hoạ theo phong cách siêu thực của ông.