Nguyễn Huế

Nguyễn Huế

Người dân TPHCM về Lăng Ông dự lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra với nhiều nghi thức tế lễ truyền thống và hát bội, thu hút đông người dân đến dâng hương, tưởng nhớ vị Tổng trấn Gia Định thành.

Một ngày tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đội K74 ở Công viên Lê Thị Riêng

Hơn 60 ngày bám trụ tại Công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, với mong muốn đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương và gia đình.

KOL được giao nhiệm vụ 'điểm tựa niềm tin' trước làn sóng tin giả AI

Giữa làn sóng tin giả AI khiến niềm tin trên mạng chạm đáy trong 15 năm qua, hơn 1.000 KOL được kêu gọi trở thành những "điểm tựa niềm tin" để bảo vệ sự thật.

Hàng trăm tín đồ Cao Đài cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại TPHCM

Sáng 6/9, hàng trăm tín đồ đạo Cao Đài có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), thành kính dâng hương, dâng hoa và thực hiện các nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nữ sinh TPHCM rạng rỡ, ngọt ngào trong ngày khai giảng năm học mới

Trong tà áo dài duyên dáng, những nữ sinh khoe vẻ đẹp trong trẻo, rạng rỡ ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hà Nội, TPHCM mừng Quốc khánh

Tối 2/9, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm Hà Nội và TPHCM vui chơi, chờ xem pháo hoa mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Chiến sĩ trẻ tự nguyện nhận nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ

Chiến sĩ Phạm Phú Lữ tình nguyện tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Với anh, được tự tay phủ Quốc kỳ lên hài cốt những người đã hy sinh vì Tổ quốc là niềm vinh dự thiêng liêng.

Những người phục dựng gương mặt liệt sĩ từ ký ức người thân

Từ lời kể của người thân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nhóm người trẻ từng bước phục dựng gương mặt người chiến sĩ đã hy sinh. Đây cũng là công việc họ âm thầm theo đuổi nhiều năm, giúp hàng nghìn gia đình liệt sĩ có lại hình ảnh của người thân.

Tấm ảnh cũ, mẩu giấy ghi bí danh và lời hẹn bất thành của nữ biệt động Sài Gòn

Bà Nguyễn Thị Bích Nga và nhiều đồng đội đã không thực hiện được lời hẹn gặp lại nhau giữa thành phố năm xưa. Và bây giờ, bà cần mẫn lần theo từng địa chỉ, tấm ảnh cũ, mong tìm đưa những đồng đội đã nằm xuống gần 60 năm trước trở về với gia đình.

Sắc đỏ phủ kín phố phường, người dân rộn ràng đón Quốc khánh 2/9

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TPHCM được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.