Thanh Hải

Thanh Hải

Di dời dân trước khi sạt lở: Vì sao có nơi vẫn phải chờ?

Những điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đã được khoanh vùng; nhiều dự án tái định cư cũng đã có vốn, có mặt bằng. Thế nhưng khi mùa mưa trở lại, không ít gia đình ở miền núi vẫn phải tìm nơi lánh tạm.

Bao giờ hết cảnh cán bộ phải làm việc ghép ở xã miền núi Nghệ An?

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều xã miền núi của tỉnh Nghệ An vẫn buộc phải bố trí cán bộ làm việc trong những căn phòng chật hẹp, thậm chí trụ sở Đảng ủy và UBND cách nhau hàng chục km đường núi.

Mở đường công vụ, phá vỡ thế cô lập của 7 bản

Các đơn vị thi công được "lệnh" khẩn trương mở đường công vụ để khắc phục tình trạng cô lập 7 ngày của 7 bản vùng trong xã Tam Thái.

Xã biên giới Nghệ An thí điểm KPI trong công tác Đảng

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy xã biên giới Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An là từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác lãnh đạo, điều hành.

Bữa ăn tránh lũ của học sinh nội trú: Đủ xôi và thịt kho

Mưa lũ chia cắt, giáo viên Trường nội trú liên cấp Tam Thái (Nghệ An) phải nấu ăn ngay tại phòng học, nhờ lực lượng quân sự, biên phòng vận chuyển suất ăn qua khe suối cho học sinh.

Quy hoạch cấp xã sau sáp nhập ở Nghệ An: Những nút thắt cần tháo gỡ

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều xã ở Nghệ An đang phải lập lại quy hoạch chung để định hình không gian phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều khó khăn, bất cập đang hiện hữu khiến nhiều địa phương gặp khó.

Xỏ Nặm Phạ: Lễ 'xin nước trời' độc đáo của người Thái xứ Nghệ

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng, nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ (xin nước trời) đang được người Thái ở xã Châu Lộc, Nghệ An phục dựng, góp phần khôi phục một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng.

Tân sinh viên trường sĩ quan và 7 năm trong vòng tay lính Biên phòng

Từ một cậu bé người Mông có nguy cơ phải bỏ học, Thò Bá Xa được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn đón về nuôi dưỡng. 7 năm sau, em trở thành người con nuôi đầu tiên của đơn vị đỗ đại học, tiếp tục theo đuổi ước mơ khoác áo lính.

Vợ chồng nghèo bật khóc khi con gái nói: 'Bố mẹ hiến tim cứu con đi'

Gia đình nghèo, bố mẹ không có việc làm ổn định, số tiền vay mượn để chữa bệnh cho con nay đã gần 200 triệu đồng. Đau lòng nhất với người mẹ là khi nghe con gái 13 tuổi nói: “Bố mẹ hiến tim cứu con đi”.

Bữa cơm đầu tiên của gần 400 học sinh trường nội trú liên cấp Bắc Lý

Những khay cơm inox được đặt kín mặt bàn. Cơm trắng, món mặn, bát canh... Gần 400 học sinh Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bắc Lý bắt đầu những bữa ăn đầu tiên của năm học mới.