thừa kế

Cập nhập tin tức thừa kế

Truyền kỳ bà Năm Lũng: Bán bún có đất đai ngàn tỷ

Bà Năm Lũng không giàu như chú Hỏa, nhưng cách mua bán đất và trở thành giàu có đến nghìn tỷ thì giống nhau: người từ gánh ve chai, người từ gánh bún gạo.

Cha tỷ phú USD số 1, con không có một đồng thừa kế

Các con tôi được học hành, giáo dục với điều kiện tốt nhất và cũng được nhận một khoản tiền nhưng chúng sẽ dùng nó để đi ra ngoài, tự xây dựng cơ nghiệp của riêng mình.

Mẹ mất tích, các con bị cậu ruột tranh nhà

Mẹ em là mẹ đơn thân, khi sinh em ra được bà ngoại cho một thửa đất để lấy kế sinh nhai.

Tài sản ông bà, cháu ngoài giá thú có được chia phần?

Ba mẹ tôi qua đời để lại tài sản là một căn nhà. Nay anh em chúng tôi bán căn nhà này và dự dịnh sẽ chia điều cho mọi người.

Chân dung người thừa kế ngai vàng Thái Lan

Thái tử Vajiralongkorn nổi tiếng thường xuyên đi nước ngoài, song khi sức khỏe Quốc vương yếu, ông dành nhiều thời gian hơn thể hiện vai trò người của công chúng.

Cho con trai một nửa nhà, mẹ bị con gái "đòi nợ"

Hiện tại vợ chồng tôi đang sinh sống trong ngôi nhà do bố mẹ chồng đứng tên. Bố chồng tôi đã qua đời từ lâu, chỉ còn mẹ chồng và 7 người con (trong đó chỉ có chồng tôi sống chung).

Con riêng mang họ mẹ, làm sao để nhận thừa kế?

Ba mẹ tôi kết hôn nhưng không đăng kí vì khi đó chiến tranh, ba tôi đi bộ đội. Sau khi giải ngũ, ba tôi về cưới người khác làm vợ và có 3 người con gái, còn tôi sinh ra vẫn mang họ mẹ. 

Đất mua lại của cha mẹ, giờ có phải đem ra chia thừa kế?

Cha mẹ tôi đã mất cách đây nhiều năm không để lại di chúc, chỉ có 600m2 đất cho 7 người con, đứng tên cha tôi.

Mẹ muốn cho nhà con út nhưng con cả không đồng ý

Bố tôi đã mất từ lâu, mẹ tôi năm nay ngoài 70 tuổi. Gia đình tôi có bốn người con: hai trai, hai gái, trong đó tôi là con út.

Nhà của chồng và vợ cũ, vợ mới khó lòng hưởng thừa kế?

Cô chú tôi kết hôn năm 1997, khi đó chú tôi đã ly dị vợ và có một người con trai chung. Khi chú lấy cô tôi bây giờ, hai người đã đăng kí kết hôn và có một con gái năm nay 13 tuổi. 

Bán nhà chia hồi môn cho con: Bài toán giải thoát cho nhau

Ông Chiến đã quyết bán căn nhà mặt phố, lấy số tiền 7,2 tỷ để chia cho 3 đứa con. Đó không chỉ là câu chuyện hồi môn mà hơn thế là bài toàn giải thoát cho nhau.

Những cuộc chia thừa kế ầm ĩ, ngược đời của các đại gia Việt

Nhiều đại gia Việt sở hữu khối tài sản hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ có cách chọn người thừa kế ngược đời không giống ai khiến dư luận xôn xao.

Nhà đang ở, bất ngờ bị đòi thừa kế

Ông nội tôi sinh được 2 người con, bố tôi là con trai trưởng và một chú đã định cư bên Canada.

Đất không tranh chấp nhưng khó lòng bán được

Bà ngoại tôi có bốn người con, mẹ tôi là thứ ba trong nhà. Khi còn khỏe mạnh, bà đã chia tài sản thành nhiều phần, chia đều cho các con, còn gia đình tôi sống chung với bà. 

Đất của con nhưng lại nhường phần cho người ngoài thừa kế

Anh trai của ông nội tôi là trưởng tộc nhưng chỉ sinh được 1 người con gái (bố tôi gọi bằng chị họ). Trước khi mất, ông chuyển nhượng lại một phần đất đai của mình cho bố tôi, coi như trao cho bố tôi trách nhiệm hương hỏa.

Chồng xin ly hôn vì vợ không muốn mang thai

Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm nhưng mãi chưa con chung. Khi đi khám các bác sĩ đều kết luận hai người bình thường, không vấn đề gì. Tuy nhiên, một lần vô tình, tôi phát hiện ra vợ mình lén dùng thuốc tránh thai. 

Bố chết, các con có được bà cho tiền thừa kế?

Bà tôi có 4 người con, trong đó bố tôi là con út. Trong nhà, có một bác sang Mỹ định cư nhiều năm và đã mất khi đang ở bên đó vào năm 2007. Các con của bác cũng định cư bên đó.

Có con trai nối dõi, bố vẫn âm thầm có con riêng

Bố mẹ tôi kết hôn đến nay đã được 30 năm và có với nhau hai mặt con: một trai một gái. Tôi là con trai út trong nhà, trên có chị gái đã lập gia đình và chuyển hộ khẩu theo nhà chồng.

Biết làm sao khi nghi ngờ di chúc của mẹ là giả mạo?

Tôi mồ côi cha từ nhỏ nên sống cùng mẹ, bà ngoại và dì út trong một căn nhà ba tầng lầu, người đứng tên nhà là bà tôi.

Đã ly dị vợ cũ, bố có phải chia tài sản cho con riêng?

Bố tôi có hai người vợ, mẹ tôi là vợ hai. Người vợ đầu sinh cho bố tôi hai người con trai. Sau khi ly hôn, một người ở với bố còn một người ở với mẹ.