Tin tức 24h

Bố mẹ chồng cho phép, tôi vẫn không về ăn Tết nhà ngoại

Làm dâu gần chục năm, nhưng số lần tôi về nhà mẹ đẻ ăn Tết chưa đến 3 lần. Có nhiều người nghĩ do gia đình chồng khó tính, nhưng nguyên nhân thật ra lại xuất phát từ chính gia đình tôi.

Con khỏi bệnh, Tết này gia đình tôi ai cũng vui

“Hôm nay, cháu đã có tên mới rồi, không còn phải mang tên mẹ nữa. Tên cháu là Trần Huy Trường, giờ cháu khỏi bệnh, gia đình tôi ai cũng vui. 

Đánh người bị đi tù nhưng "quên" không bồi thường

Con trai tôi bị một người hành hung dẫn đến thương tật nặng. Tòa án đã yêu cầu người đó phải bồi thường cho gia đình tôi 70 triệu đồng và chịu mức án 4 năm tù giam.

Bây giờ tháng mấy!

Bây giờ tháng mấy rồi hở anh? Tìm chút trong em phút mộng lành/ Ngờ đâu chuốt phải toàn cay đắng/ Rạn giấc mơ hồng gió cuốn nhanh!

Con khỏi bệnh tôi chẳng cần sắm Tết

Đó là lời chia sẻ thú vị của chị Huỳnh Thị Lan mẹ của bé Trần Thanh Hải về niềm vui cuối năm. Đối với chị Tết này không có gì quan trọng hơn ngoài niềm vui con khỏi bệnh. 

Hứa cho đất ở hết đời, nay tôi chưa chết đã đòi lại đất

Cách đây 8 năm, bà tôi được chị ruột tặng cho một miếng đất, nói cho bà tôi ở hết đời. Bà tôi đã xây nhà kiên cố trên đó và ở đến bây giờ.

Vợ tất bật nấu cỗ, chồng rung đùi "chém gió" đợi ăn

Thế là trong khi tôi tất bật không kịp thở, thì chồng tôi cùng cánh đàn ông ngồi rung đùi nói chuyện, đợi dọn cơm. Ăn uống xong tôi lại vội vàng rửa đến hàng trăm cái bát đĩa, xoong nồi… 

Mẹ bầu vượt mặt chăm con bệnh ngày Tết

Nhìn cảnh mẹ bầu vượt mặt, cặm cụi chăm đứa con bệnh ngày cuối năm khiến người chứng kiến cảm thấy ái ngại. Chị phải gồng mình cố gắng chăm sóc con ở cuối đợt thai kỳ cho chồng lo kiếm tiền. 

Công ty không ký hợp đồng lao động, chúng tôi muốn khởi kiện

Chúng tôi là những người lao động làm cho một công ty Việt Nam ở Chương Mỹ, Hà Nội trong thời gian khá dài (từ 3-5 năm). Nhưng chưa một lần, công ty đề nghị ký hợp đồng lao động.

Hơi ấm bạn đọc đến với người dân Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày 2.2.2016, ban lãnh đạo VietNamNet đã đến thăm xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trao 100 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã, hộ gia đình chính sách và người có công với cách mạng, tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng

Bữa cơm gia đình ngày Tết

Trong tiết trời lành lạnh của những ngày cuối năm, có sự đầm ấm của những gia đình sung túc nhưng cũng không thiếu nỗi lo toan, buồn tủi của nhiều cảnh nhà khó khăn. 

Bạn đọc đã cho con tôi sức khỏe

Cô bé người dân tộc Khơ me bị sứt môi hở hàm ếch kèm căn bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình bé không hề hay biết. Chỉ đến khi có chương trình vá môi miễn phí cho bé, các bác sĩ vô tình phát hiện.

Về quê ăn tết vài ngày đi đứt năm chục triệu

Nhà tôi hai vợ chồng ở ngoài bắc, 2 vợ chồng, 2 đứa con mà đưa nhau về tết vài ngày cũng đi đứt cả năm chục triệu.

Bị tai nạn khi đang lao động, công ty vẫn từ chối bồi thường?

 Em gái tôi vừa bị tai nạn trong nhà máy khi đang di chuyển từ kho đến xưởng gia công (bị giá hàng sụp xuống vai gây rạn xương). Công ty từ chối bồi thường và cho rằng đây không phải tai nạn lao động.

Con bệnh không tiền mua thuốc Tết nhất gì!

Câu chuyện chị kể về đứa con gái đầu lòng bị mắc bệnh hiểm nghèo liên tục bị ngắt quãng bởi sự xúc động. Nhiều đêm chị đã chứng kiến cảnh con đau đớn vật vã của con, gần như chị phải thức trắng để lau mát cho con. 

Gần tết, nhà chồng viện đủ cớ để móc tiền của vợ chồng tôi

 ở quê chồng tôi, từ bố mẹ đến họ hàng vẫn nghĩ vợ chồng tôi khá lắm. Năm nào cũng vậy, cứ gần tết là họ tìm đủ cách để “móc” tiền của vợ chồng tôi.

Ăn trộm 2 triệu đồng, chồng tôi có được hưởng án treo?

Chồng tôi ăn trộm tài sản của một người với giá trị tài sản 2 triệu đồng (đã thu hồi). Phía người bị hại cũng đã bãi nại. Chồng tôi có nhân thân tốt và là lao động chính trong nhà. 

Báo VietNamNet trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Mong muốn các dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng được hưởng niềm vui khi Tết Bính Thân đến gần, báo VietNamNet đã thực hiện chuyến trao quà tận tay cho đồng bào dân tộc Chứt tại Hà Tĩnh...

Khám ra bệnh cho con tôi đã hết tiền

“Có lẽ bé sống được tới ngày hôm nay là nhờ khoản tiền mượn của người ta để chữa cho cháu. Nếu chỉ để mình tôi thì bây giờ tôi cũng chẳng biết nói thế nào... 

Vợ đau đầu lo tiêu Tết, chồng nằng nặc đòi mua smartphone

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết, nhiều khoản chi tiêu khiến tôi đau đầu. Nhưng chồng tôi để một mình tôi xoay sở. Đùng một cái, anh tuyên bố sẽ đổi điện thoại vì sắp có thưởng Tết.

Anh đòi chia tay sau khi mua nhà bằng tiền tôi tiết kiệm

Trước đây khi đang yêu nhau, bạn trai tôi có mua một căn nhà chung cư giá 800 triệu đồng. Anh ấy nói tôi góp tiền, khi nào lấy nhau sẽ cho tôi đứng tên tài sản. 

Mẹ chồng không thích, 8 năm rồi tôi không về tết nhà ngoại

Nhìn vào ai cũng bảo tôi sướng, chuột sa chĩnh gạo, gia đình chồng giàu có bề thế nên chẳng phải lo gì. Đúng là tôi sướng thật nhưng mỗi dịp tết đến tôi tủi thân vô cùng, vì 8 năm nay tôi không được về tết với bố mẹ.

Hơn 60 triệu đồng đến với Tạ Thiên Ân

May mà nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet để cháu có tiền chữa bệnh. Thời gian qua, cháu bệnh lâu quá nên gia đình em gặp khó.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 1/2016

Cuối tháng 1/2016 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan.

Gần Tết, tôi không muốn phải bán nhà trả nợ

Gia đình họ đã cho xã hội đen đến nhà yêu cầu trả nợ, thậm chí đe dọa nhưng quả thật chúng tôi không đủ tiền, nếu muốn trả chỉ có cách bán nhà.