Tin tức 24h

Người yêu liên tục hỏi dò nhà tôi có bao nhiêu đất

Người ngoài vẫn bảo tôi ngu khi bỏ anh, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được hết sự tình.

Ngang nhiên chiếm đoạt đất đai, hành hung cả chủ sở hữu

Tôi có một lô đất đã cấp bìa đỏ, đứng tên chủ sở hữu là bố tôi. Nhưng suốt nhiều năm nay, có một người đã ngang nhiên chiếm đoạt mảnh đất đó để phục vụ nhu cầu kinh doanh của họ.

Người thương binh nhiễm chất độc da cam xúc động cảm ơn độc giả

Trong tiết Xuân nắng ấm, chúng tôi mang mùa Xuân của Bạn đọc VietNamNet đến với gia đình người cựu binh, thương binh nhiễm chất độc da cam Hồ Sỹ (Hồ Trung Sỹ).

Sắc Xuân rộn ràng!

Mai, Đào khoe dáng ngọc xinh tươi/ Nữ tú nam thanh nét rạng ngời/ Dìu dặt cung đàn say vũ khúc/ Nêu hồng, đối đỏ rộn muôn nơi

Ở nhà chồng, tôi chỉ trò chuyện với mình bà giúp việc

Tôi phải nhấn mạnh vào “lạnh lùng” bởi không chỉ kiệm lời, người nhà chồng tôi còn không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Đất cho bố mẹ chồng, đến khi ly hôn con dâu muốn đòi lại

Cách đây 3 năm vợ chồng em trai tôi có cho tặng bố mẹ tôi một mảnh đất (giấy tờ là cho tặng đất) nhưng trên mảnh đất đó có nhà. 

Hứa thăng chức lên phó giám đốc, chồng tôi vẫn không chịu ở rể

Nghe anh nói, tôi thật sự bị shock. Từ trước đến giờ tất cả đều rất ổn, tôi có thể kiểm soát được mọi chuyện. Nếu anh ra ngoài làm, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không muốn vướng phải cảnh chồng bồ bịch.

Không nghỉ hết phép, tôi có thể đòi công ty thanh toán ngày lương?

Những ngày chúng tôi chưa nghỉ phép thì có được thanh toán hay không? Quy trình thanh toán ra sao? Cơ sở để thanh toán theo thông tư nào?

Gửi anh nơi đảo xa

Em đã lớn khôn và hiểu thấu ngọn ngành/ Thương anh trai trong những ngày giá rét/ Ngoài đảo xa anh chẳng về ăn tết/ Có ấm áp đủ đầy như gia đình mình không?

Chồng vô tư giúp đồng nghiệp nữ thích lả lơi lợi dụng

Tôi hỏi rõ thì hóa ra cô gái kia mặc váy ngắn mỏng manh, khi ra về mới hỏi mượn áo khoác. Chưa kể, cô ta đã có người yêu rồi, nhưng lại không thèm gọi người yêu đến đón mà nhờ chồng tôi đưa về.

Tái mặt chứng kiến vợ "thụt két" bố mẹ chồng

Vì đã đưa hết lương cho vợ nên tôi cũng không quan tâm, chỉ cần gia đình không thiếu ăn mặc, thì việc cô ấy thỉnh thoảng mua một vài món đồ mới cũng chẳng là vấn đề to tát.

Nữ độc thân bị viêm cột sống muốn nhờ người mang thai hộ

Tôi là nữ (sinh năm 1985) và tôi bị bệnh viêm cột sống dính khớp đã 20 năm. Hiện tại sức khoẻ tôi không đảm bảo để có thể tự mang thai và sinh con được. 

Sợi tơ hồng

Hãy cùng về bờ bến để say mơ/ Hương tình yêu bên nồng nàn gió thổi/ Sợi tơ Hồng kia từ bờ tầm gửi/ Cuộn dây tình để ta mãi có nhau.

Chồng tôi chỉ thích về nhà ngoại ăn Tết

Gần Tết, chồng tôi lại nằng nặc đòi về nhà ngoại, dù tôi hết lời khuyên nhủ. Lí do anh muốn về ngoại ăn tết anh đưa ra cũng thật buồn cười.

Vợ sinh, tôi được nghỉ chăm sóc rồi!

Cho tôi hỏi theo luật mới thì khi tôi sinh chồng tôi đã được nghỉ theo chế độ chưa? Những ngày nghỉ đó chồng tôi có được hưởng nguyên lương không? 

Cha bệnh, mẹ bỏ đi, nay con lại mắc bệnh ung thư sọ não

Khi hỏi về ước mơ của mình, em nói “chỉ thèm được mẹ ôm vào lòng”, khiến chúng tôi không khỏi cay cay nơi sống mũi.  

Thương nhớ Hoàng lan

Minh Thu đã đăng nhiều bài trên các báo Trung ương và địa phương. Thơ chị đằm thắm sâu sắc rất "đời", đôi khi pha chút triết lý về cuộc sống.

Nó đã khỏi bệnh còn được con trâu mang về

Đó là câu nói vui của chị gái Y Lai khi chúng tôi hỏi thăm về bé. Y Lai là nhân vật trong bài viết: Bé gái Xơ Đăng cần 40 triệu đồng để không bị liệt đã đăng trên Báo VietNamNet.

Cô bé bệnh tim ước mơ làm bác sĩ đã được bạn đọc cứu

Ngày cuối năm chúng tôi trở lại nhà bé Nguyễn Bích Trâm nhân vật trong bài viết: Vay mượn ngược xuôi không đủ 20 triệu đồng cứu con, chúng tôi thấy bé đã thay da đổi thịt. 

Tết mà tắm là "trôi" hết tài lộc

Tết Nguyên Đán là dịp quan trọng nhất trong cả năm, tôi cùng quan điểm với vợ điều đó. Vậy nên khi vợ bảo ngày Tết phải kiêng một số thứ cho năm mới may mắn, tôi cũng chẳng ngại ngần gật đầu đồng ý.

Quê

Con đi lửa khói đỏ trời/ Buồn đau mất Mẹ một thời trẻ trai/ Rừng xa hoảng hốt tiếng nai/ Lẫn trong đêm lạnh nhớ hoài lời ru

Mẹ em khỏe như giờ là nhờ bạn đọc VietNamNet

Hiện nay mẹ em đã khỏe mạnh bình thường rồi. Từ khi mổ mẹ có tái khám được 3 lần nữa, giờ thấy khỏe mạnh rồi thôi không đi nữa.

Bạn đọc cho em sức mạnh và cơ hội sống

 Đó là chia sẻ chân tình của em Lý Thị Bảo Xuyên, người mới được phẫu thuật tim nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo VietNamNet. 

Gái 40 chưa chồng, ghét bị ai hỏi “sắm tết chưa?”

Đã nhiều lần con tim chị rung động trước những người đàn ông chân thành đến bên mình thế nhưng những biến cố cuộc đời lại đẩy chị xa họ … Gần 40 tuổi nhìn lại cuộc sống đã qua, chị thấy mình đơn độc.

Có một

Có một yêu thương rất xuân rất xinh/ Cung đàn réo rắt thoắt chở bình minh/ Có một hoan ca mừng Xuân nở/ Đời hai ta vẫn đón đợi ngày xanh