Tin tức 24h

Xót lòng bé dân tộc Rơ Ngao bị bệnh tim bẩm sinh

 Từ lúc chào đời, em chưa từng một lần được nở nụ cười đúng nghĩa. Tuổi thơ em đã gắn liền với những cơn đau dữ dội do căn bệnh tim bẩm sinh quái ác…

Khóc người

 Heo may về/ Miền Trung mưa nghẽn lối/ Hàng triệu con tim đau thắt đón Bác về!

Hồi âm đơn thư đầu tháng 10/2013

Nửa đầu tháng 10/2013 Báo VietNamNet nhận được đơn thư Bạn đọc và đã xử lý như sau: 

Muốn ly hôn và giành quyền nuôi cả 2 con

Tôi đã ghi âm lời anh ấy nói và những tin nhắn của anh ấy đã thừa nhận có quan hệ với cô gái bên ngoài.

Cháu bé 10 tuổi đang khát sống từng ngày

 “Cứu cháu tui với không nó chết mất thôi! Hai thân già này xin làm trâu ngựa cho ai giúp đứa cháu tội nghiệp của tui được sống”.

Bao nhiêu người không yêu, lại chỉ yêu em họ

Em và cô em họ đang yêu nhau. Em họ đó là con của chú ruột và người chú đó là em ruột của ba em.

Chuyện cảm động đi viếng Đại tướng

 Trong những ngày này nguyện vọng cháy bỏng của mỗi người dân là được một lần đến nhà riêng hoặc vào nhà tang lễ để viếng Đại tướng.

Sinh viên tại Thái Lan bùi ngùi tiễn Đại tướng

 Mốc thời gian 16 giờ 9 phút chiều 4/10  là thời khắc mà bất cứ người con yêu nước nào cũng không thể quên.

Từ thiện bằng sản phẩm sắp hết hạn có phạm luật?

Sản phẩm dùng làm từ thiện của một số công ty vẫn đang còn trong thời hạn sử dụng nên nó vẫn có giá trị và được phép lưu hành, kể cả dùng làm từ thiện.

Xót cảnh 2 đứa trẻ hái rau má nuôi mẹ tật nguyền

 Hằng ngày Nhàn và Vũ  phải vất vả đi hái từng lá rau má và nhặt từng cành củi khô để mong sao bán được ít tiền về mua gạo cho bữa ăn qua ngày cho ba mẹ con…

Cả dân tộc thương tiếc Bác!

 Công lao to lớn biển trời/ Chúng con tạc nhớ đời đời/ Cả dân tộc thương tiếc Bác,

Gia đình bà Lê Giản viếng Đại tướng

 Tòa soạn nhận được thư và tấm ảnh của gia đình bà Lê Giản có bài thơ với ý nguyện đây là lời chia buồn đối với gia đình Đại tướng.

Một lần vinh dự được gặp Đại tướng

Nếu ai đã từng gặp Đại tướng, được làm việc hoặc nói chuyện với ông, hẳn cảm giác đó sẽ càng rõ rệt hơn trong những ngày này.

Xin cưu mang bé gái 5 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

"Tội lắm cô ơi, 3 tuổi mất mẹ, rồi hai năm sau mất cả cha, bà cháu chúng tôi chẳng biết phải bấu víu vào đâu…"

Ngàn Thu ở lại

 Phương Nam ngày buồn sùi sụt mưa tuôn/ Tiễn chân Bác nhưng xin được giữ ngàn thu ở lại…

Viết trước giờ quốc tang

 Nước mắt ngày xưa khóc tiễn Cụ Hồ/ Giờ  khóc tiễn Bác về nơi chín suối.

Những giọt nước mắt khóc Người

 Từ lúc xem trên các trang mạng xã hội, các báo điện tử, truyền hình, radio – biết được Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi – Tôi thực sự đã khóc rất nhiều!

Ai được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Số tiền rút tính như thế nào? Tôi sẽ được quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Đại tướng và con đường

 Giản dị, sáng trong, đẹp muôn phần, Tượng đài Người tạc giữa lòng Dân. Công lao non nước đời ghi nhớ, ĐẠI TƯỚNG NHÂN DÂN tuyệt nhất trần!

Kiến nghị đặt tên đường 'Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ'

Người là biểu tượng về niềm tin, về chính nghĩa mà tôi kính trọng.

Gia đình có con nuôi bị bệnh não úng thủy cầu cứu

 Lấy nhau đã được 6 năm mà vẫn không có tin vui, anh chị nhận đứa bé bị bỏ rơi ở chùa về nuôi. Không lâu sau, anh chị phát hiện bé bị bệnh não úng thủy. Cuộc sống của anh chị cùng cực hơn từ ngày đó…

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 10/2013 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 77,251,361 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Noi gương anh Cả toàn quân

Ca khúc "Noi gương Anh Cả toàn quân", sáng tác năm 2009 của tác giả Đào Sơn

Những lực lượng nào được dừng xe kiểm tra hành chính?

Em đang tham gia giao thông thì CSGT và công an xã, phường có được phép dừng xe em lại để kiểm tra hành chính không?