Tin tức 24h

Xót xa cậu bé lớp 9 bỏ học nuôi mẹ liệt giường

Cha bỏ theo dì khi vừa mới sinh ra, lớn lên chỉ có tình thương của mẹ. Và giờ đây, khi đang ở cái tuổi đến trường, em Bảo  phải bỏ học để lo cơm, cháo, vệ sinh tại chỗ cho người mẹ nằm liệt giường gần 2 năm nay.

Đảo khát

Ngày nắng rát thèm trận mưa ngày bão/ Nhớ tiếng gió ù, mình khỏa lấp trong mưa/ Nước là máu của chúng ta/ Đảo thiếu nước giữa bốn bề sóng cả

Người ta cứ phải được "sờ" mới thích

Mỗi lần phố hoa, lễ hội hoa người ta lại phải nói lại một lần nữa về văn hóa công cộng của người Việt.

Không nhập hộ khẩu cũng khó lấy vợ?

Cán bộ hành chính công ty làm thất lạc giấy chuyển khẩu của tôi và hộ khẩu vẫn chưa được nhập. Nay tôi làm giấy kết hôn thì chính quyền địa phương đòi sổ hộ khẩu mới làm thủ tục...

Gửi người lính biển

Biển muôn đời / Và tình em vẫn mênh mông.

15 tháng tuổi phẫu thuật 3 lần

“Em nhìn thấy con người ta khỏe mạnh mà thèm. Con em mới có 15 tháng tuổi mà tính thời gian nằm viện đã quá nửa rồi. Thương con lắm, nhưng chẳng biết làm sao mới có chừng ấy tháng mà đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật".

Tình vỡ - Miền quá khứ

Ở nơi ấy, em chong đèn viết những lá thư dài cho riêng anh, háo hức với bài thơ anh chép vội, nơi nắm chặt tay em anh thì thầm "bàn tay em thì nhỏ mà khoảng trời thì rộng- anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em ra"...

Danh sách dự thi: “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh”

Cuộc thi viết chuyện chung chuyện riêng với chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nhận được khá nhiều sự quan tâm của quý độc giả xa gần.

Sinh nhật đẹp nhất của cô sinh viên Việt bên kia bán cầu

“Em không tổ chức sinh nhật để giành tiền cứu giúp một mạng người...” Đó là suy nghĩ của cô sinh viên Nguyễn Thị Hồng Yến, du học năm thứ nhất tại Trường ĐH Seatle University, Mỹ mà mãi đến bây giờ vẫn làm tôi thao thức.

Nhịp cầu thơ Xuân

Trong mỗi chúng ta đều có những ước nguyện, yêu thương và khát vọng dồn nén muốn chia sẻ cùng nhau. Nhịp cầu thơ sẽ làm nơi nối những tấm lòng bạn bè, những yêu thương đến với yêu thương.

Mẹ Tùng đã được cứu nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc

Sáng ngày 01/01/2012, ngày đầu tiên của năm mới 2012, P.V VietNamNet đã trực tiếp về xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để trao trực tiếp số tiền của bạn đọc chung tay góp sức cứu mẹ em Thái Thanh Tùng.

Biển đảo quê hương

Đây cửa biển Sa Kỳ gọi đảo Lý Sơn/ Điểm xuất phát đầu tiên của những người con xứ sở/ Đạp sóng gió tử thần và quanh bầy thú dữ/ Nắm xương tàn cắm mốc giữa trùng khơi

Anh có quyền yêu em khi không mua nổi nhẫn?

Khoảng cách của chúng ta bây giờ thật xa khi em nói: “Anh có quyền gì mà yêu em chứ, anh còn không mua nổi cho em một chiếc nhẫn đàng hoàng…”.

Pháo nổ ngày càng kinh hoàng?

Bản chất của sự nổ là nén áp suất trong thời gian cực ngắn. Chẳng hạn như người ta cho thêm antimon một chất xúc tác để đẩy nhanh phản ứng giữa các chất với nhau thì sự kích thích nổ nhanh sẽ kích thích thêm nổ mạnh

Cay đắng: Trẻ, đẹp mà thua phụ nữ trung niên

Tôi đã khác, rất khác với cô bé bím tóc ngày xưa nhiều mơ mộng, tôi có nhà, có xe và thành người phụ nữ nhiều người mơ ước. Tôi kiếm nhiều tiền vì tiền đã đẩy anh rời xa tôi…

Chế đèn xe máy bằng đèn ô tô...lo phạm luật

Tôi đã thay đèn xe Yamaha Sirius bằng bộ đèn xe khác, cụ thể là gương cầu fa-cos và bóng xenon 4300K mà ô tô đời mới hay xài Vậy tôi muốn hỏi là việc thay đổi đèn xe của tôi có vi phạm pháp luật không?

Lính đảo về thăm quê

Lính đảo về thăm quê/ Tiếng cười còn rớt sóng/ Biển thì mênh mông mà cháy khô nước uống/ Giọt nước chia đôi thành nỗi nhớ quê nhà

Pháo nổ tung… “hạ bộ”

"Cấm thì vẫn cấm nhưng pháo lậu vẫn tuồn về xã theo đủ kiểu và rất khó kiểm soát".

Bí mật thành công: anh nhờ đàn bà?

Nhớ không anh từng con đường ngập tràn hương sữa? Em nhớ lắm cánh đồng hoa cuối vụ, nhớ lắm con đường quanh co trong làng cổ Đường Lâm làm hai đứa lạc lối.

Công chứng giấy tờ xe tại sở Tư pháp vẫn bị CSGT “hỏi thăm”

Thỉnh thoảng tôi thường tự lái xe ô tô về Việt Nam, là xe của Lào nên trước khi về tôi có công chứng dịch các loại giấy tờ xe thành tiếng Việt Nam. Tôi công chứng tại sở tư pháp Thanh Hóa...

Tin yêu em gửi đảo xa

Thương anh lòng nặng mãi cảnh nhà/ Con nhỏ ngây thơ, mẹ cha già/ Vợ gầy nặng đôi vai hôm sớm/ Tổ quốc cần…vẫn đến với đảo xa

Nơi xa

Trong tim đã một con đường/ Nối chìm nổi với quê hương yên bình/ Nối ban mai với bình minh/ Rặng tre thu cũ, biển duềnh hè nay

Nghỉ hưu sớm ra ngoài làm tự do được không?

Tôi là lao động nữ 46 tuổi, làm việc và đóng bảo hiểm được 21 năm nay tôi muốn nghỉ việc cơ quan để ra ngoài đi làm, như vậy tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu chưa?

Về nơi pháo nổ mát mặt

Xưa chúng tôi thức đêm đổ thuốc pháo dưới ngọn đèn dầu không nổ nhưng những năm 1991 - 1994 thì… người Bình Đà chết vô số vì thuốc pháo ngày càng nhạy

Đôi khi em cũng chạnh lòng lấy chồng nghèo

Tình yêu của anh và em chỉ gói gọn trong hai từ "xa cách", từ lúc yêu nhau đến lúc cưới chúng mình chỉ gặp nhau được khoảng 6 lần trong vòng 3 năm, bởi ngày đó anh còn theo đuổi hoài bão của mình.