Từ tem Rồng nói chuyện quan hệ Đông-Tây

Theo quan niệm truyền thống, con Rồng thường tượng trưng cho sự may mắn và tinh thông. Tuy nhiên, năm Rồng (2012) chuẩn bị tới, cũng có thể là năm chứa đựng rủi ro với quan hệ Trung Quốc - Mỹ.

Sách cũ

Với Cao Huy Thuần thì không phải đến lúc dơ mới đặt vấn đề sạch, tự xưa, vấn đề sạch luôn được đặt ra.

Những thợ săn huyền thoại của Đà giang

Nhưng đó cũng chính là lúc những thợ săn can trường của núi rừng băng băng trên chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé để săn tìm kình ngư của dòng sông âm u, huyền bí miền đại ngàn Tây Bắc…

Tản mạn đầu năm

Có câu sáu mươi tính năm bảy mươi tính tháng tám mươi tính ngày, xuân thu đắp đổi ngoài sông nước trôi, thời gian đi không ngừng nghỉ, thời thế thay đổi là chuyện thường tình như sớm nắng chiều mưa.

Vẫn là Xuân của niềm kỳ vọng

Đất-Trời-Người trên giang sơn trường tồn hình chữ S trước cửa là biển Đông giầu có, thêm tuổi mới, sang Xuân!

Chào tiễn biệt năm Mèo

Tiễn đưa năm Mèo, đương nhiên phải nói chuyện Mèo, con vật hiền lành dễ thương thường được ấp ủ, vuốt ve, nhất là với các cháu bé và các thiếu nữ đa cảm.

Tết vẫn chuyện tết...

Thế nhưng dẫu có nhọc nhằn, túng thiếu đến mấy, ngày tết, đối với trẻ, cũng phải hiểu là một chờ đợi, một chút vui, trong một tấm áo mới, dẫu chỉ là nâu sồng.

Tết và hoa, cho và nhận

Những gì đẹp nhất cứ kìn kìn xuôi, những gì khổ nhất, tội nhất cứ trèo lên mặt báo để ngược mà lần về cội nguồn! Một chút buồn trong ngày Tết có nên không khi ai cũng thích nói về những niềm vui?

Con đường nông sản

Con đường nông sản miền Tây của Việt Nam nối liền Sài Gòn hoa lệ với vùng Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long rộng lớn thông qua mảnh đất Long An màu mỡ.

Tết còn thiêng hay... mất thiêng?

Khi chính chúng ta đang tỏ ra bất lực, lúng túng trong việc tái sinh các giá trị của Tết nói riêng và vốn văn hóa cổ truyền nói chung?

Nói thật

Làm tốt và nói thật là những điều mà mọi người trông đợi nhau làm. Do đó, chúng được dạy dỗ trong luân lý và khuyến khích trong tôn giáo.

Ý nghĩa và sự may mắn của tết

Những lời chúc ở Việt Nam thường được nhận với sự trân trọng và một nụ cười rất tươi. Tôi đã rất xúc động khi chúc tết ba mẹ vợ của mình và những người họ hàng.

Sự nổi lên của các TIMBIs

Vai trò là nhà lãnh đạo nền kinh tế toàn cầu của BRIC trong tương lai bị đặt dấu hỏi lớn bởi những thách thức mà Trung Quốc và Nga đang phải đối mặt.

Con rối - Cuộc đời

Nhưng thà là như Chế Lan Viên "cho cuộc đời giật dây", chứ đừng để ai đó giật dây. Mà dù biết là khó, đôi khi vẫn nên cố gắng cắt đi vài sợi dây trói của đời.

Ai trị được tham nhũng và lạm dụng chức quyền?

Ai lo lắng cho tiền đồ của đất nước không thể không trăn trở với thời cuộc, khi chỉ một quan chức cấp tỉnh như Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, lương tất tận chỉ dăm ba triệu đồng, nhưng đánh bạc mỗi ván cờ tới 5 tỷ.

Đáng chú ý

Nụ Tầm Xuân và Rồng Thiêng hội tụ

“Theo như các nhà nghiên cứu tâm linh, khi vực quảng trường có nhiều linh khí, nên năm con Rồng hy vọng đất nước sẽ có sự chuyển biến, cất cánh thực sự”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn giải thích.

"Chín non"?

Với những công trình được xây dựng đúng quy trình, đúng tiến độ mà còn không an tâm thì liệu những công trình bị thúc ép theo kiểu "chín non", liệu có an toàn?

Mang quê hương theo cùng

Cũng là đã đứng tuổi, cũng là có địa vị trí thức, lại hàng chục năm tha phương, ấy vậy hắn vẫn giữ nguyên cái tánh bằng nhắng, như khi còn cùng tôi ngày ngày cắp cặp hai buổi tới trường.

Xuân Quê hương và "chiếc áo đẹp" của Thứ trưởng Ngoại giao

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã mặc chiếc áo vét rất đẹp (mà ông đã hứa với các phóng viên) trong ngày "Xuân Quê Hương 2012".

Một chút tâm tình với ASEAN

Nhớ lại thời kỳ khoảng 20 năm trở về trước, người Việt Nam đến thăm các nước ASEAN không dễ dàng.

"Đi (xe) là chết ở trong lòng một ít"

Một ngày nào đó, nếu việc đi lại trong thành phố bằng các phương tiện xe máy, ô tô buộc phải kèm với nghĩa vụ đóng phí bổ sung, mỗi km trên đường có thể sẽ khiến chủ xe có cảm giác "đi xe là chết trong lòng một ít"

Gặp "tướng cướp bắt ma" trên rẻo cao

“Là người chiến sĩ thì tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi, đi đâu cũng được, miễn là phải phấn đấu làm việc cho hết mình”.

Phiên chợ tết

Em là "người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ XX còn sót lại" - cô vợ "đanh đá" của tôi nói thế khi tôi nói: "Anh chán cái chợ của em lắm rồi.

2012: Ai thịnh vượng, ai lụi tàn?

Năm 2011 tại Đông Nam Á chứng kiến những diễn biến chính trị phức tạp nhất trong nhiều thập niên qua.

Tôi yêu đất nước tôi...

Tôi nhớ năm lên 12 hay 13 gì đó, tôi chui lỗ chó vào rạp Quốc Tế, đường Trần Hưng Đạo bây giờ, để coi "cọp" một chương trình đại nhạc hội Tết rất hoành tráng.