Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài chào đón các thành viên U17 Việt Nam trở về nước sau chiến dịch VCK U17 châu Á với tấm vé dự World Cup 2026.
Chiều 18/5, sau hành trình dài từ Saudi Arabia, U17 Việt Nam đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại chiến dịch VCK U17 châu Á 2026.Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay chào đón các thành viên U17 Việt Nam.Tại VCK U17 châu Á 2026, đoàn quân của HLV Cristiano Roland dừng chân tại tứ kết.Dù không thể đi tiếp, nhưng U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup.HLV Cristiano Roland nhận bó hoa tươi thắm từ đại diện VFF. Chiến lược gia người Brazil cho thấy sự "mát tay" với bóng đá trẻ Việt Nam.Nguyễn Lực là một trong những gương mặt nổi bật của U17 Việt Nam. Cầu thủ Hà Nội FC được đánh giá cao về chuyên môn, có sự tiến bộ vượt bậc.Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam ký tặng người hâm mộ.Sau khi về nước, HLV Cristiano Roland và các học trò tiếp tục tập luyện ở CLB chủ quản, nhằm chuẩn bị cho một số giải quốc gia và "làm nóng" cho World Cup 2026.VCK FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Lãnh đạo VFF khẳng định U17 Việt Nam sẽ được đầu tư đặc biệt cho lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn này.
U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U17 châu Á không phải là điều gì quá tiếc nuối. Thậm chí thất bại trước U17 Australia xem ra là… đáng mừng với các học trò HLV Roland.