Trước cảnh báo bão số 13 Kalmaegi cực mạnh sắp đổ bộ vào đất liền, người dân ven biển Đắk Lắk đã chủ động áp dụng nhiều phương pháp để đối phó.
Trưa 6/11, người dân các khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn tất việc gia cố nhà cửa để ứng phó với bão số 13 – Kalmaegi.
Ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại phường Tuy Hòa và xã Sơn Thành Đông cho thấy, người dân chủ yếu sử dụng thùng xốp, túi ni lông, can nhựa đổ đầy nước hoặc bao cát đặt trên mái nhà nhằm hạn chế nguy cơ bị tốc mái khi gió bão mạnh.
Bà Nguyễn Thị Thu Sa (SN 1965, trú tại xã Sơn Thành Đông) chia sẻ, từ trước đến nay bà chưa từng nghe nói có cơn bão nào lớn như vậy. Gia đình bà đã chủ động dùng thùng xốp đổ đầy nước chèn lên mái tôn để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Đến 14h30, tại các vùng ven biển của tỉnh Đắk Lắk bắt đầu có mưa to và gió nhẹ. Hầu hết người dân ở các vùng xung yếu đã được chính quyền di dời đến nơi an toàn.
Hình ảnh người dân Đắk Lắk chống bão Kalmaegi:
Hình ảnh ghi nhận tại gia đình bà Nguyễn Thị Thu Sa. Họ dùng thùng xốp đổ nước đặt trên mái nhà. Ảnh: Hải DươngDùng can nhựa chứa nước nhằm phòng tránh bị tốc mái. Ảnh: Hải DươngCó gia đình dùng thùng đựng đá để chống bão. Ảnh: Hải DươngHuy động túi ni lông đựng nước để trên mái nhà. Ảnh: Hải DươngCác can nhựa đều được huy động. Ảnh: Hải DươngMái tôn của Trạm Y tế xã Sơn Thành Đông chất đầy bao cát. Ảnh: Hải Dương
Gió rít, mưa trút, người dân Quảng Ngãi hối hả rời nhà đến điểm tránh trú. Trước cơn bão số 13, điều họ mong nhất chỉ là "qua đêm nay, người còn, nhà cửa còn".
Chính quyền, người dân tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đang hối hả chạy đua với thời gian chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ.
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm dừng tiếp nhận tàu bay tại 5 cảng hàng không khu vực miền Trung nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác.