Chạy tình...tình lỡ

Khi anh không còn nhắn tin mỗi ngày, không còn xuất hiện trước cửa nhà mỗi tối, tôi mới thấy lòng mình buồn cô đơn khôn tả. Có lẽ anh đã có vị trí quan trọng trong trái tim từ khi nào mà tôi không hề hay biết.

Chị vợ, em rể… có ái ân nào chua xót đến thế?

Tôi không mải mê công việc mà quên vợ… nhưng vợ mải mê những mới mẻ ái ân đã phản bội tôi. 

“Em sẽ đợi chị ở cuối con đường”

Nghe 3 từ: “Em… yêu chị” phát ra từ miệng Tuấn, tôi rụng rời chân tay, lòng ngực thắt lại nghèn nghẹn. Tôi không biết phải làm sao với tình huống này.

Em yêu mãnh liệt chỉ để giải sầu?

Khi tôi công tác về, em đã chủ động ra phòng tôi đón và ôm hôn tôi, tôi cũng không cưỡng lại. Hơn nữa trước một cô gái như vậy, tôi cũng không làm chủ bản thân. Thế là chúng tôi xem nhau như là của nhau.

Mù quáng vượt rào và hệ lụy

Đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định của cuộc đời mình. Thật khó khăn và bế tắc làm sao. Phải từ bỏ hình hài đang lớn dần trong cơ thể mình thì đau đớn biết chừng nào, nhưng giữ con lại, tôi cũng không dám.

Chồng gì chồng thế…

Anh không biết dùng máy vi tính, các đồ dùng trong nhà anh đều phải hỏi tôi cách sử dụng...Lúc nào anh cũng an phận, ỷ lại, làm việc gì cũng "tuỳ em". Đôi khi nhìn những người đàn ông xung quanh tôi lại thấy tủi cho thân mình.

Em xin làm người thứ ba!

Đáng ra tôi phải trách anh, hận anh, người con trai đã mang đến cho tôi cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng không, tôi vẫn mong tai nạn đó xảy ra để tôi được gặp và yêu anh.

Chết lặng khi gọi anh, cô gái khác trả lời thay

Tôi không biết tình yêu anh dành cho tôi nhiều cỡ nào, nhưng nhiều khi anh làm tôi phải phát điên lên vì những mối quan hệ không rõ ràng bên cạnh.

Tuổi Hổ - Tôi khổ trăm đường

Tuy có một gia đình đầy đủ nhưng tôi buồn vì mọi thứ đến với tôi sao khó khăn đến vậy?  Tình yêu ra đi, công việc dang dở, gia đình luôn bất ổn…Có phải sinh năm 86, tôi cao số nên phải vậy chăng?

Tôi đã dối lừa em và ân hận

Tôi đi tìm em đã gần nửa năm nay nhưng vẫn bặt tăm. Không một dòng nhắn, không nghe một lời giải thích, em lặng lẽ rời bỏ tôi như chưa từng xuất hiện trên đời…

34 tuổi chưa chồng, yếu đuối khờ dại quá chừng?

Anh ấy kéo tôi vào cơn lốc cảm xúc khiến tôi yêu điên cuồng khi chưa biết rõ anh là người thế nào, gia đình anh ra sao và cả người vợ mà lúc nào anh cũng kêu … chán. 

Gửi em mùa valentine

Valentine năm nay là lần đầu tiên chúng mình không còn bên nhau em nhỉ, sau 3 năm chúng ta quấn quýt, mặn nồng.

Valentine không anh!

Cuộc tình của chúng tôi đã không đi đến được sân ga cuối cùng. Không có đám cưới hay thiệp hồng, nhưng dù sao chia tay cũng là một cách kết thúc, mỗi người lại đi trên con đường riêng của mình.

Phải lấy anh vì trót trao thân

Trong tôi luôn tâm niệm sẽ phải giữ đến ngày cưới, nhưng trong một lần đi chơi xa, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Bây giờ trong tôi mang tâm trạng của người buộc phải cưới anh.

Dao động vì tin lời thầy bói

Vừa mới ra tết, người yêu tôi đã háo hức đi xem bói với mấy chị cùng cơ quan rồi về tâm trạng hai đứa đều hoang mang, tình yêu chao đảo.

Đáng chú ý

Người yêu chạy theo bồ đã có vợ

Tôi không thể ngờ có ngày em nói chia tay tôi. Tôi hi vọng đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà em vô tình thốt ra. Tôi sẽ vẫn ở đây chờ em, mong em quay trở về.

“Của mình thì chán, của người thì ngon”

Sau khi đọc bài viết ”vợ đẹp, con ngoan tại sao đàn ông vẫn ngoại tình?” tôi thấy buồn cho anh và những người đang có cùng suy nghĩ như anh.

Muốn biết thì ở lại đây đêm nay!

Vợ đã nhỏ nhẹ mời cô ấy đến nhà chơi, cô ấy còn trẻ lại hiếu thắng nên đến thật. Đến xong tôi thấy ngượng với cả vợ lẫn người tình…

Tết này, anh lại ‘khất lần’ bỏ vợ…

Tết năm nào tôi cũng đặc quánh nỗi buồn, anh ấy cứ bảo chờ... Đàn ông như anh ấy có phải quá tham lam?

Vội nhận lời yêu vì sợ ế

Sinh năm 83 mà chưa có người yêu. Mẹ và các anh chị cứ giục cuống giục cuồng: “Nhà này có bom nổ chậm”. Thế là tôi phải nhanh chóng kiếm cho mình một anh chàng để yêu.

Hạnh phúc bên vợ mới tôi vẫn nhớ vợ cũ

Chia tay vợ cũ đã 10 năm, hai chúng tôi đều đã có cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng khi gặp lại hình bóng xưa, trái tim của người đàn ông sắt đá như tôi vẫn không khỏi xao xuyến, bồi hồi.

Vợ đẹp, con ngoan sao đàn ông vẫn ngoại tình?

Tôi vẫn có thể đi lại với cô ấy như một người tình thực sự. Nhưng nghĩ lại tôi thương cô ấy đến xót lòng…

Mượn tiền lợn của con để lì xì

Tôi đã phải mượn tạm tiền mừng tuổi của con để lì xì cho mấy đứa cháu ở quê. Nhìn con cứ giữ khư khư chỗ tiền mừng tuổi sợ đánh rơi, tôi xót lắm…

Không phải người tình nào cũng xấu

Trong mối quan hệ của tôi và người tình, có những lúc tôi mang cảm giác tội lỗi, vụng trộm nhưng cuối cùng thì mang một kết thúc có hậu, nhờ người tình mà tôi trở về với vợ trọn vẹn hơn.

Tết đến… tôi nhớ vợ con vô cùng

Đã ở cái tuổi 35 nhưng tôi là một người đàn ông nông nổi. Khi còn ở với Hiền và con gái, gia đình hạnh phúc yên ấm nhưng tôi không biết quý trọng, tôi đã không trân trọng vợ mình người đã luôn đứng sau ủng hộ tôi.