Anh Chau Mươn được bạn đọc ủng hộ gần 30 triệu đồng

Thông tin từ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng- Điều trị bệnh nghề nghiệp, anh Chau Mươn sức khỏe đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Mừng đám cưới 200 ngàn đồng bị bóc phốt, thế bao nhiêu mới đủ?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao vụ khách mời bị gia chủ “tố” vì là bác sĩ nhưng chỉ mừng cưới 200 ngàn đồng. Dù ngay sau đó người này đã gỡ bài viết và lên tiếng thanh minh nhưng vẫn khiến không ít người ngán ngẩm.

Bán nhà không đủ chữa bệnh lạ, gia đình phải sống nhờ cạnh mồ mả tổ tiên

Căn bệnh quái đản khiến tay chân anh Thích co quắp, đi lại khó khăn, cầm nắm thứ gì cũng rơi vỡ liên tục. Mà con gái anh lại bị ảnh hưởng nặng hơn, từng vài lần tưởng không sống nổi.

Thiếu nữ mắc bệnh lạ đã được xuất viện về nhà, vẫn phải thở oxy

Thông tin từ anh Phước, Thu Quỳnh, con gái anh hiện phải sống phụ thuộc vào oxy và do mẹ chăm sóc cả ngày lẫn đêm.

Nữ bệnh nhân 41 tuổi bật khóc nức nở vì lần đầu được nhận quà 20/10

Món quà ngày 20/10 đơn giản nhưng chứa đựng tinh thần và sự động viên, tiếp sức của phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy khiến các nữ bệnh nhân bị ung thư vui mừng, xúc động.

Gặp tai nạn nguy kịch, người đàn ông "đèo bòng" mệnh khổ xin được cứu giúp

Ngày anh Vinh gặp được người phụ nữ không chê cảnh “đèo bòng”, chịu gắn bó cả đời, ai cũng mừng thay cho người đàn ông hiền lành, chịu khó ấy. Đáng tiếc, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang…

Bạn đọc ủng hộ bé Nguyễn Ngọc Hữu Phúc bị suy thận hơn 90 triệu đồng

Chị Trần Thị Bảo, mẹ của bé Nguyễn Ngọc Hữu Phúc vô cùng xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Trao gần 47 triệu đồng đến em Nguyễn Ngọc Thùy Trang bị ung thư

Chị Thương không nén được nước mắt khi nhận số tiền do bạn đọc ủng hộ cho con gái. Bệnh tình của Thùy Trang đang ngày một nặng thêm, chẳng biết cầm cự được bao lâu nữa.

Mẹ già chăm con thần kinh sống lay lắt trong chiếc lều tôn cũ

Từng chứng kiến con trai lớn kiệt sức đến chết vì bệnh tật mà không có tiền chữa trị, bà Bé đau đớn, tan nát cõi lòng. Giờ đây, người mẹ già lại lo lắng cho con trai út, nếu chẳng may bà không còn nữa...

Cha đơn thân bị tai nạn thương tâm, con gái bất lực đành bỏ học đi kiếm tiền

Vài ngày trước khi gặp tai nạn, anh Danh chắt bóp gửi tiền về quê cho 2 con mua sắm sách vở, đồ dùng học tập. Suốt 10 năm nay, một mình anh đi làm thuê để nuôi mẹ già và 2 con nhỏ.