Đánh bạc thua, bạn lừa bán cả xe máy của tôi

Gần Tết về quê nên tôi cho một người bạn mượn chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng, nhưng người đó đã đánh bạc thua và gán chiếc xe đó của tôi, dù giấy tờ xe tôi vẫn đang cầm

Đêm đến, chồng lại bắt tôi kể lại chuyện ngoại tình

Đêm đến, dù là 12h hay 1h, 2h sáng, anh cũng dựng em dậy, bắt em phải "phục vụ" anh, sau đó, anh lại bắt em phải kể chi tiết từng chuyện mà em và người kia đã làm

Thương bé gái dân tộc nghèo 10 năm cõng khối u nặng gần 10 kg

Lúa đã có thể khỏi bệnh sớm hơn, nếu gia đình em không quá nghèo. Cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo đuổi, cho đến tận khi Lúa đã được nằm bệnh viện.

Mỗi lần gần gũi anh đều khiến tôi hụt hẫng

Tôi bị lép vế hoàn toàn so với người yêu, cả về ngoại hình lẫn học vấn, gia cảnh nhà tôi cũng không bằng anh, bố mẹ tôi chỉ đi làm thuê. Nhiều người đều cho rằng, tôi lấy được anh chẳng khác nào mèo mù vớ cá rán.

Lao động xuất khẩu không thành, công ty môi giới cũng không chịu trả tiền cho tôi

Vừa rồi, tôi có đăng kí đi xuất khẩu lao động bên Nhật qua một công ty môi giới. Sau khi sang đó làm việc được 5 tháng thì tôi bị yêu cầu về nước không rõ lý do. 

Hồi âm đơn thư Bạn đọc đầu tháng 4/2016

Đầu tháng 4/2016, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và Công văn phúc đáp của các cơ quan.

Cha mẹ làm nông, con ung thư cầu cứu

Nhắc tới cậu con trai bệnh tật người mẹ giọt ngắn, giọt dài. Cả gia đình chị đang gồng mình để hy vọng giữ được con thoát khỏi lưỡi hái tử thần. 

Chồng rất tốt nhưng tôi chỉ yêu tình cũ

Thấy tôi đợi người yêu được một thời gian, bố mẹ bắt đầu tỏ ý khó chịu, vì con gái đã 25 tuổi vẫn chưa có ý định lấy chồng.

Khuyết tật nặng nhưng tôi thấy mình được trợ cấp chưa thỏa đáng

Tôi năm nay 26 tuổi. Cách đây 3 năm tôi bị tai nạn giao thông, gãy cột sống và liệt tứ chi, không còn khả năng vận động và chăm sóc bản thân. 

Em bé nghèo 3 tuổi và giấc mơ ánh sáng chưa thành

Bé Chi thông minh, lanh lợi nên ai cũng quý mến. Dù biết mình bị bệnh nhưng em hiếm khi khóc lóc hay tủi thân. Với Chi, dường như hi vọng chưa bao giờ tắt.

Vợ nợ hơn 300 triệu vì cờ bạc, tôi có nên tha thứ?

Cô ấy nói vì khát vọng muốn đổi đời nên đã vay tiền theo lô đề. Số tiền nợ chỉ từ vài chục triệu nay đã lên đến hơn 300 triệu. 

Bị tuyên bố từ mặt các con có được chia thừa kế?

Ông bà tôi có ba người con trai, bố tôi là con cả. Do mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, ông bà nội tôi từ mặt bố và chú kế bố tôi, không nhận làm con nữa

Bán nốt cả bò giống vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

Nhà chúng tôi đã “cắm”, vài sào đất cũng đã bán, hai con bò cái làm vốn cũng không giữ được. Giờ chúng tôi có gì à, chúng tôi chỉ có nợ và đứa con đang mang bệnh này nữa thôi…

Chấp nhận con “tu hú”, cô ấy mới đồng ý cưới tôi

Cô ấy muốn tôi chấp nhận cái thai có sẵn trong bụng của cô ấy, tôi yêu cô ấy nhưng không biết có nên chấp nhận điều này?

Chẳng may gây thương tích, con tôi bị dọa đưa vào trại giáo dưỡng?

Con trai tôi xô xát với một người bạn cùng lớp và khiến cậu bạn đó bị gãy tay, phải bó bột và nằm viện

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 04/2016

Trong 10 ngày đầu  tháng 04/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 126,073,823 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Nằng nặc đòi về vì không có 50 triệu chữa bệnh tim

Nếu chỉ vì thiếu tiền, trái tim người phụ nữ ấy sẽ yếu dần rồi một ngày không xa nào đó chị sẽ ra đi mãi mãi. Ngược lại, chỉ với một khoản tiền 50 triệu đồng, bằng mua một chiếc xe máy, chị ấy có thể hồi sinh. 

Sợ kết hôn vì gia cảnh người yêu ở quê quá khó khăn

Bố mẹ tôi vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai đứa, vì tôi luôn giấu kín. Hơn nữa, mẹ tôi luôn mong muốn con gái duy nhất được gả vào nơi môn đăng hộ đối, nếu biết anh, cả nhà chắc chắn sẽ phản đối. 

Không có bằng lái xe do chưa đủ tuổi, tôi bị phạt nhiều lỗi?

Em năm nay 16 tuổi. Do hôm trước vội đi học nên em đã mượn xe máy của mẹ đến trường và bị CSGT bắt giữ. Chú cảnh sát đó phạt em ba lỗi: lỗi chưa đủ tuổi, lỗi chưa có bằng lái và mượn xe người khác. 

Chồng liệt giường, con trai nguy kịch biết cậy nhờ ai?

5 năm nay chồng chị Lan nằm liệt giường, con trai chị bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch. Một mình chị bệnh tật gồng gánh chỉ mong sao đứa con tai qua nạn khỏi.

Viết cho miền Trung thương nhớ!

Ôi miền Trung mảnh đất mến yêu ơi/ Con sẽ về ngày tháng tư đổ lửa/ Mang đong đầy mong vẹn tròn lời hứa/ Thắp nén hương thơm kính quý dâng người

Giận chồng là vợ bỏ ra nhà nghỉ ở

Lần nào cô ấy có gì giận dữ là cô ấy tự cào vào mặt và người mình, cào chán chê thì cô ấy lấy quần áo và bỏ đi. Đã nhiều lần như vậy, tôi không biết phải làm sao?

Tôi có được chia tài sản từ vợ trước của bố?

Người vợ đầu của bố tôi mất năm 2000. Sau đó bố tôi mới kết hôn với mẹ tôi hiện tại, sinh được bốn người con: hai trai, hai gái.

Mẹ bệnh, con bệnh, cha quay cuồng chạy tiền

Tôi không có tiền uống thuốc, ngã bệnh ra đấy ai chăm con, tôi uống thuốc thì con lại không tiền chữa bệnh. Lâu nay cứ luẩn quẩn như vậy có những lúc không có tiền tôi bỏ thuốc.

Mẹ chồng cạn tình, con dâu chỉ biết khóc thầm

Trước khi lấy nhau, chồng tôi từng nói: “Vợ không lấy người này thì có thể lấy người khác, nhưng bố mẹ anh thì chỉ có một.