Giảm nghèo ở Gia Lai: Thay đổi nhận thức, khơi dậy nội lực vươn lên

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai xác định giảm nghèo thông tin là chìa khóa để đánh thức nội lực, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững.

Lễ khai giảng của 3 cô giáo và 38 học sinh từng xôn xao mạng xã hội 7 năm trước

Giữa núi rừng xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Tắk Pổ diễn ra giản dị với 3 cô giáo và 38 học sinh. Những lá cờ đỏ sao vàng, tiếng trống trường cùng nụ cười trẻ nhỏ làm nên một buổi sáng đặc biệt nơi vùng cao.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham dự ngày khai trường ở vùng biên

Sáng 5/9, hòa chung không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.

Thầy cô giáo vượt 18km đường rừng đón 83 học sinh dự lễ khai giảng

Ngay từ sáng sớm, thầy cô giáo trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã thuê xe vào tận buôn nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn (cách trường 18km) để đón 83 em học sinh dự lễ khai giảng.

Bước chuyển quan trọng của giáo dục dân tộc

Với những chính sách được triển khai ngay trước thềm năm học mới, giáo dục dân tộc đang đứng trước bước chuyển quan trọng, từ bảo đảm điều kiện học tập sang bảo đảm chất lượng và cơ hội phát triển của người học.

Thầy trò vùng biên hồ hởi tập dượt trước 'giờ G' ở trường nội trú mới tinh

Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (Gia Lai) Phan Thành Tiến xúc động, xã biên giới được đầu tư một ngôi trường mới khang trang, hiện đại có ý nghĩa rất lớn, mở ra cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên.

Niềm vui ở ngôi trường 257 tỷ đồng ở Lào Cai là điểm cầu chính trong ngày khai giảng

Thầy trò Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Tiểu học và THCS Mường Khương vui mừng khi trường được chọn là điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khánh thành các trường nội trú liên cấp và khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước.

Gia Lai chạy nước rút đón hơn 6.800 học sinh vào 7 trường nội trú vùng biên

Gia Lai đang gấp rút hoàn tất các điều kiện để khai giảng và đưa 7 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới vào hoạt động trong năm học mới.

Bữa cơm đầu tiên của gần 400 học sinh trường nội trú liên cấp Bắc Lý

Những khay cơm inox được đặt kín mặt bàn. Cơm trắng, món mặn, bát canh... Gần 400 học sinh Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bắc Lý bắt đầu những bữa ăn đầu tiên của năm học mới.

'Trước đây, chúng em chỉ thấy những ngôi trường hiện đại trên tivi'

Trước ngày khai giảng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương hiện lên khang trang giữa vùng biên. Ngôi trường mới mang theo niềm vui, sự kỳ vọng về tương lai của hàng trăm học sinh.

Kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh chuyển đổi số

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung nhiệm vụ tháng 9/2026, đẩy nhanh chuyển đổi số, giải ngân đầu tư công và lấy KPI làm thước đo hoàn thành công việc.

Học sinh nội trú xã biên giới ở Đà Nẵng được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng

Học sinh ở nội trú tại các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền của Đà Nẵng được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng tiền ăn, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Đánh thức nội lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Gia Lai đang chuyển dịch từ hỗ trợ an sinh sang trao năng lực tự phát triển. Nhờ gắn kết các nguồn lực, địa phương quyết tâm thu hẹp khoảng cách phát triển.

Độc đáo Lễ cúng no đủ của người Ê Đê

Giữa nương rẫy, ngôi nhà sàn nhỏ cùng kho lúa bằng tre nứa được dựng lên, xung quanh treo những chiếc chuông gió. Đó là không gian của Lễ cúng no đủ của người Ê Đê ở Đắk Lắk.

'Đồng bào đang có gì mà đất nước chưa nhìn thấy hết giá trị?'

Khi xây dựng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số, tôi nghĩ câu hỏi đầu tiên không phải lúc nào cũng nên là: “Nhà nước sẽ mang gì đến cho đồng bào?”. Có lẽ nên hỏi thêm: “Đồng bào đang có gì mà đất nước chưa nhìn thấy hết giá trị?”...

Từ hình dán nhỏ đến những chữ tiếng Việt đầu tiên trước ngày vào lớp 1

Từ những chữ cái đầu tiên, cách cầm bút đến lời chào hỏi, trẻ em DTTS ở Đắk Lắk đang được làm quen với tiếng Việt trước ngày bước vào lớp 1.

Vùng cao năm học mới: Sửa trường sau lũ, bổ sung giáo viên, đón học sinh

Tại nhiều địa phương vùng cao, các trường học đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh trở lại trường với tâm thế tốt nhất trong năm học mới

Trúng tuyển đại học, hai thanh niên người Mường viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Vừa trúng tuyển vào các trường đại học, hai thanh niên người Mường ở xã biên giới Ia R'vê (Đắk Lắk) vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

1.000 học sinh con em đồng bào nhập học Trường Văn hóa Công an nhân dân II

Hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã làm thủ tục nhập học Trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) II.

Ngoại giao Phật giáo của Trần Nhân Tông: Mềm dẻo về nghi lễ, kiên định về chủ quyền

Trở thành Phật hoàng nhưng Trần Nhân Tông không rời khỏi những vấn đề của quốc gia. Ở ông, quyền lực chính trị và uy tín tôn giáo gặp gỡ, tạo nên phương thức đối ngoại mềm dẻo, hòa hiếu nhưng kiên định với chủ quyền.

Đừng để trí thức dân tộc chỉ là những người “đi ra khỏi miền núi thành công”

PGS.TS Bế Trung Anh - đại biểu Quốc hội - cho rằng, sứ mệnh của trí thức dân tộc hôm nay không phải chỉ là ‘đi ra khỏi miền núi thành công’, mà là mở đường để miền núi cùng phát triển.

Đón Tết Độc lập, cờ Tổ quốc rực rỡ giữa bản làng biên giới

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, trên đường làng, thôn bản, buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, mang theo niềm tự hào và tình yêu đất nước của mỗi người dân.

Tết Độc lập ở Nghệ An: Ấm áp những mái nhà, nối dài sinh kế

Bà Lô Thị Chắn (83 tuổi), bật khóc khi nhận bức ảnh Bác Hồ từ tay cán bộ Công an xã Mường Xén. Trong căn nhà mới ở bản Sơn Thành, lá cờ Tổ quốc được treo lên giữa những ngày cả nước hướng về tết Độc lập.

Những mùa Thu cách mạng trong lòng núi rừng Việt Nam

Cách mạng đi vào bản làng không chỉ bằng những khẩu hiệu lớn, mà bằng những việc rất cụ thể gắn với cuộc sống của người dân. Chính từ những việc tưởng như nhỏ bé ấy, niềm tin vào cách mạng được hình thành và lớn dần…

80 năm tuổi Đảng, cụ ông 99 tuổi hồi tưởng ngày đi treo cờ độc lập đầu tiên

Ngày 2/9/1945, chàng trai Hoàng Huệ, 17 tuổi, người Yên Hưng, Quảng Yên cũ (nay là Quảng Ninh) cùng thanh niên địa phương treo cờ, băng rôn mừng ngày Độc lập. 81 năm sau, ở tuổi 99, ông đón Tết Độc lập trong niềm vui nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.