Tin tức 24h

Bất chấp giá lạnh, phố đi bộ Trần Nhân Tông vẫn đông đúc đêm khai trương

Gộp với không gian của công viên Thống Nhất sau khi gỡ rào, phố đi bộ Trần Nhân Tông vừa đưa vào hoạt động đã thu hút khá đông người dân thủ đô đến vui chơi, tối 30/12.

Ở thủ phủ quất cảnh Hưng Yên, giá cao gấp rưỡi vẫn 'cháy hàng'

Quất cảnh phục vụ Tết ở Văn Giang đang được nhiều thương lái săn đón dù giá cao gấp rưỡi so với trước đây. Năm nay, việc buôn bán của người dân ở thủ phủ hoa cây cảnh của Hưng Yên khá khởi sắc.

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm rét thấu xương

Nhiệt độ về đêm giảm sâu khiến nhiều người dân làm ăn, sinh hoạt trên hè phố ở Hà Nội phải đốt lửa sưởi ấm. Một số hàng quán giải khát cũng mang gỗ từ vật dụng bỏ đi ra đốt để phục vụ khách.

Cây bưởi Diễn trăm quả giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

Chủ vườn cây cảnh ở huyện Thanh Trì, chị Hà Huyền Trang cho biết, cây bưởi 200 triệu đồng này "khủng" nhất trong vườn, là thành quả sau 3 năm chăm sóc từ khâu ươm giống, dăm ủ, ghép quả.

Sinh viên tan học, người đi làm chật vật về nhà trong mưa rét, ùn tắc

Mưa nhỏ kèm theo những luồng gió rét khiến các ngả đường trung tâm thủ đô kẹt cứng xe cộ vào giờ tan tầm 28/12.

Quất, đào, cây cảnh xuống phố sớm, giá cao hơn dịp Tết năm ngoái

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng dọc chợ hoa Lạc Long Quân (Hà Nội) đã sớm bày bán đào, quất cùng nhiều loại hoa phục vụ nhu cầu của người dân. Theo khảo sát của VietNamNet, giá cả được tiểu thương chào bán cao hơn so với năm ngoái.

Những du khách đầu tiên được ngắm tuyết rơi ở đỉnh Fansipan

Sáng 28/12, nhiều du khách khi lên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) vui chơi đã may mắn được nhìn thấy và chụp ảnh tuyết rơi.

Âm 1 độ, tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan

Sáng 28/12, nhiệt độ các tỉnh miền núi phía Bắc giảm sâu. Tại Lào Cai, mưa tuyết bắt đầu rơi lúc 5h và kéo dài suốt 3 tiếng, nhuộm trắng cả vùng rộng lớn từ độ cao 2.800m lên tới đỉnh Fansipan.

Biểu cảm của HLV Park Hang-seo ngoài đường biên trận Việt Nam - Malaysia

Từ cáu gắt, quyết liệt chỉ đạo học trò cho đến phàn nàn rồi có lúc phải cười phì với cách điều hành của trọng tài là những biểu cảm trên gương mặt HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo trong trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia.

CĐV biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành 'chảo lửa' khi xem tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Chứng kiến các học trò của HLV Park Hang-seo ghi 3 bàn vào lưới đội tuyển Malaysia qua màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), nhiều người hâm mộ đã nhảy múa, reo hò một cách sung sướng.

Quây quần ăn lẩu ngoài phố trời lạnh xem bóng đá

Nhiều người hâm mộ ở Hà Nội đã hẹn nhau đến các quán nhậu, hàng ăn vỉa hè để ăn uống và xem trận đấu thứ 2 của tuyển Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup 2022.

CĐV tràn về sân Mỹ Đình khuấy động không khí trước trận Việt Nam - Malaysia

Trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vài giờ, hàng trăm CĐV đã tập trung sớm bên ngoài sân vận động Mỹ Đình với cờ, băng rôn, khẩu hiệu khuấy động cổ vũ đội nhà, chiều 27/12.

Sự kiện năm 2022 qua ảnh

Đội tuyển bóng đá nữ giành quyền vào VCK World Cup tại New Zealand, SEA Games 31 tổ chức thành công rực rỡ, giải cứu công dân Việt từ Ukraine về nước là ba trong số các sự kiện nổi bật năm 2022.

Nhà thờ Lớn Hà Nội sôi động trong ngày chính lễ Giáng sinh

Giữa tiết trời thủ đô se lạnh, hàng nghìn giáo dân tập trung tại Nhà thờ Lớn để dự Thánh lễ đại triều một cách trang nghiêm, sáng 25/12.

Đêm Giáng sinh sôi động tại nhà thờ Phạm Pháo

Nhà thờ Giáo xứ Phạm Pháo (Nam Định) là một trong ba nơi truyền đạo đầu tiên tại Việt Nam và được nhiều người dân và du khách yêu thích. Nơi đây rực rỡ sắc màu với các nghi lễ đón Giáng sinh, tối 24/12.

Các ngả đường tiến về trung tâm TP.HCM kẹt cứng đêm Noel

Tối 24/12, hàng chục nghìn người dân TP.HCM đổ về các tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Nhà thờ Đức Bà để chơi Giáng sinh khiến nhiều ngả đường bị kẹt cứng.

Cảnh ăn uống chật cứng phố cổ Hà Nội đêm Noel

Ngoài khu ẩm thực đêm kết hợp phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã vừa khai trương hôm trước thu hút rất đông khách, các quán ăn trên phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến cũng trong cảnh kín người, đêm Noel 24/12.

'Biển' người vây kín các tuyến phố trung tâm thủ đô đêm Giáng sinh

Trước thời khắc Chúa Giáng sinh vài giờ, các tuyến phố đi bộ như Tràng Tiền, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay (Hà Nội) đã chật ních người dân đổ về vui chơi, thưởng ngoạn không khí Noel.

Người dân làm lễ cầu nguyện, ăn bánh Thánh tại nhà thờ đêm Noel

Tối 24/12, nhiều giáo dân Hà Nội và người nước ngoài sớm có mặt tại Nhà thờ Lớn Hà Nội để tham gia buổi lễ cầu nguyện trước giờ Giáng sinh.

Khách Tây uống bia Việt, ăn nem rán, nộm bò, đón 'Giáng sinh khác biệt' ở Hà Nội

Đón Giáng sinh tại Hà Nội mang lại cảm giác khác biệt, mới lạ cho nhiều du khách quốc tế. Một số người nước ngoài lần đầu trải nghiệm các món ăn đường phố Việt Nam như nem rán, nộm bò khô, chân gà... thay vì xúc xích, gà nướng, phô mai.

Ngày chạy sô 4 cuộc để phát quà cho trẻ em của 'ông già Noel'

Chàng nhân viên một công ty du lịch, Dương Thế Nam biến thành "ông già Noel" tất bật đi phát quà cho các em nhỏ trước Giáng sinh từ sáng đến tối theo đơn đặt hàng của khách.

Đêm đầu ở phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã, giới trẻ hẹn hò, người lớn quây quần ăn nhậu

Trong buổi tối đầu tiên khu ẩm thực đêm kết hợp phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã (Ba Đình) mở cửa, khá đông người ghé chơi và cảm thấy thích thú vì không gian lãng mạn và có bán nhiều đồ ăn ngon.

Mang xôi, gà đi lễ tạ đền Trần ngày mùng 1 cuối cùng của năm

Chiều 23/12 (mùng 1 tháng Chạp), nhiều người dân từ Hà Nội, Hà Tĩnh và các địa phương lân cận đổ về đền Trần (Nam Định) để lễ bái nhân ngày mùng 1 cuối cùng của năm Nhâm Dần.

Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc đông nghẹt người đi tạ lễ

Trong ngày mùng 1 cuối cùng của năm Nhâm Dần, nhiều người dân thủ đô đổ về các đền, chùa để làm lễ bái khiến một số nơi trong cảnh đông nghẹt.

Lăng mộ Humayun, đền thờ Taj Mahal, những kiệt tác thế giới tại Ấn Độ

Pháo đài đỏ, đền thờ Taj Mahal hay Lăng mộ Humayun là ba trong những công trình kiệt tác thế giới tại các thành phố Agra, New Delhi của Ấn Độ mà các du khách nên tới tham quan khi có điều kiện đặt chân đến đất nước đông dân thứ hai thế giới.