Nữ doanh nhân Assia Shahzad, 40 tuổi bị chính hai con trai giết hại vì đã bỏ chồng và có tình nhân mới. Thi thể của bà được tìm thấy trong nhà riêng vào hôm 9/10.

Assia sống cùng hai con trai là Lookman, 18 tuổi, bị tật nguyền và Sulaiman, 16 tuổi. Người con trai cả tên Usman, 21 tuổi đã sống riêng.

Nữ doanh nhân Assia Shahzad (ảnh: BBC)
Nữ doanh nhân Assia Shahzad (ảnh: BBC)

Theo cảnh sát, trước khi tắt thở, Assia Shahzad đã cố bấm số máy khẩn cấp 999. Thi thể của bà nằm trong một chiếc bồn tắm ngập máu tại căn biệt thự trị giá hơn nửa triệu bảng ở quận Aylesbyry, Buckinghamshire, Đông Nam nước Anh.

Người con trai út Sulaiman của bà Assia nói với cảnh sát rằng cái chết của bà là do tự sát. Tuy nhiên, hàng xóm của gia đình lại khẳng định họ có nghe thấy tiếng cãi cọ giữa người tình của Assia và những đứa con.

“Người con trai cả và con trai út của bà Assia đã ra tay sát hại mẹ mình vì không đồng ý mẹ có người tình mới” – cảnh sát trưởng Vince Grey nói.

Người con trai út Usman cũng đã thú nhận hắn và anh trai cả đã tìm cách giết mẹ giống như trên phim hành động.

  • Phương Linh (theo BBC)