Một y tá Phần Lan đã lĩnh án chung thân hôm 22/12 vì giết chết 5 bệnh nhân cao tuổi và định sát hại thêm 5 người nữa trong một vụ thảm sát không có động cơ.

Aino Nykopp-Koski, 60 tuổi, đã giết các bệnh nhân tuổi từ 70 tới 90 bằng cách cho họ uống các loại thuốc không có trong đơn của bác sĩ, gồm cả thuốc an thần và thuốc phiện.

Theo trình bày của bên công tố trước tòa Helsinki, các vụ giết người xảy ra ở nhiều bệnh viện khác nhau, ở nhà dưỡng lão, thậm chí ngay tại nhà của bệnh nhân trong khoảng thời gian 2004 tới 2009.

Báo chí đưa tin, quan tòa không thể xác định được động cơ của bị cáo.

Nykopp-Koksi, bị cảnh sát giam giữ kể từ tháng 3/2009, còn bị tuyên phạm nhiều tội khác, trong đó có tấn công nghiêm trọng một đồng nghiệp và tội ăn trộm.

Các giám định tâm thần kết luận hồi tháng 11 rằng nữ y tá già này hoàn toàn ý thức được hậu quả hành động của mình, mặc dù bà ta bị chứng rối loạn nhân cách.

Bị cáo không nhận tội, tuyên bố những cái chết đó là tự nhiên hoặc do bệnh nhân vô tình hoặc cố tình dùng thuốc quá liều. Luật sư biện hộ Heikki Lampela cho hãng thông tấn STT hay rằng Nykopp-Koksi đã đâm đơn kháng án.

Hồi tháng 3, Katariina Pantila - một y tá Phần Lan có biệt danh "Thiên sứ Tử thần" sau khi bị tù chung thân vì giết một bệnh nhân và định sát hại một đứa trẻ bằng insulin - được phát hiện đã chết trong phòng giam.

Thanh Hảo (Theo Telegraph)