- Cảnh sinh hoạt chợ cóc ngay trên đường sắt ở địa bàn xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm - Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Theo ghi nhận, hàng ngày tại đây luôn có cảnh người mua, kẻ bán tấp nập. Hàng hóa được vô tư bày ngổn ngang hai bên đường sắt, bất chấp xe lửa có thể lao đến bất cứ lúc nào.

Thường chỉ khi nhìn thấy đoàn tàu còn cách khoảng 200m, những người bán hàng mới nháo nhào hò nhau dạt sang hai bên.

{keywords}

Hoạt động mua bán diễn ra ngay cạnh đường tàu

{keywords}

Cả một khu chợ tấp nập

{keywords}

Người dân vô tư đi lại trên đường tàu

Khi bóng tàu vừa khuất, hàng hóa lại nhanh chóng được bày ra.

Cách chợ cóc chỉ khoảng hơn 100m là chợ xã Cổ Nhuế. Mặc dù chợ chính ở rất gần, song thói quen mua bán hiểm nguy này của người dân quanh đây vẫn không từ bỏ được.

{keywords}

{keywords}

Mặc dù cơ quan chức năng đã cấm, nhưng khu chợ tử thần vẫn tấp nập kẻ bán người mua

Đó là lý do, mặc dù chợ đã bị cấm, nhưng vẫn tồn tại được vài năm trở lại đây.

Chính quyền cấm cứ cấm, người bán vẫn cứ bán, người mua cứ mua. Tình trạng này không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

{keywords}

Xe máy dựng ngổn ngang ngay sát đường ray

{keywords}

{keywords}

 Người bán cứ bán, người mua cứ mua. Tàu đến sát mới chịu chạy

Một người bán rau trên đường tàu tâm sự: “Vào chợ chính nhiều người bán, hàng ế ẩm không ai mua. Mới hôm qua công an đi dẹp một lần, có người chưa kịp bán trác gì đã bị thu hết rau dưa. Nhưng không bán ở đây thì chúng tôi bán ở đâu?”.

Cơ quan chức năng địa phương liên tục tuần tra. Nhưng khi công an vừa đi khỏi, mọi hoạt động lại diễn ra bình thường.

Nguyễn Tuyết