Hỏi rằng có phải biển nghiêng
Sóng xô về miền cát trắng
Tình anh nghiêng dòng bến vắng
Nụ hôn theo gió về em?
 
Chòng chành biển thức thâu đêm
Nỗi nhớ mang hình cánh sóng
Thầm thì những đêm biển lặng
Thét gào ngày với bão giông
 
Đôi khi biển không có sóng
Thương yêu anh cứ tràn đầy
Sóng biển làm cho em say
Tình yêu cho em dịu ngọt
 
Bên biển lòng anh vẫn khát
Sẻ chia biển cứ vỗ về
Đời lính Trường Sa là thế
Bốn mùa hát khúc tình ca
 
Lính đảo như cây phong ba
Vững vàng ngày đêm bên sóng
Biển ơi cứ nghiêng
          Anh rót
Về em hết cả yêu thương…

          3-12-2011

 Nguyễn Thị Thư