Đặc sản 'chui lên từ lòng đất' ở Ninh Bình nấu canh ngon, vị ngọt như cua đồng

Nhờ môi trường sinh thái trong lành, nguồn thức ăn phong phú từ thiên nhiên mà đặc sản này có hương vị ngon ngọt không kém cua đồng, được người dân Ninh Bình và thực khách sành ăn săn đón.

Vườn nho chín rộ ở Bắc Ninh hút khách check-in, tự tay cắt chùm quả sai trĩu

Ngoài tham quan, chụp hình và trải nghiệm, du khách tới vườn nho sai trĩu ở Bắc Ninh dịp này còn được thưởng thức trái chín mọng tại chỗ với giá chỉ từ 100.000 đồng/kg.

Đặc sản miền Trung nhìn 'ngượng đỏ mặt', ăn béo ngậy, mềm mọng hơn hàu

Mặc dù có vẻ ngoài kỳ dị, dáng hình chóp nón như bầu ngực của thiếu nữ nhưng đặc sản này lại được người miền Trung và khách sành ăn ưa chuộng vì hương vị béo ngậy, ngọt thơm hơn hàu.

Khách dậy từ 4h tới làng chài ở Đà Nẵng, chi vài triệu mua hải sản tươi ngon

Sớm tinh mơ, gia đình chị Hà Oanh háo hức di chuyển khoảng 2km từ khu nghỉ tới bãi biển Mân Thái (Đà Nẵng) để không bỏ lỡ phiên chợ hải sản chỉ diễn ra khoảng 2-3 tiếng mỗi ngày.

3 đặc sản đáng thử ở Mũi Né, có món lọt top 'ngon nhất thế giới'

Nếu có dịp ghé thăm vùng biển Mũi Né - Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (thuộc địa phận TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), du khách đừng quên thưởng thức loạt món ăn, đặc sản nức tiếng nơi đây như: mực một nắng, lẩu thả, tôm mũ ni.

Đặc sản miền Trung có vẻ ngoài kỳ dị, được khen ngọt thơm hơn thịt gà

Dù có vẻ ngoài kỳ dị khiến nhiều thực khách "nhìn thấy sợ" nhưng đặc sản này lại được người miền Trung ưa chuộng, khen ngọt thơm và ngon hơn thịt gà.

Ghé khu nghỉ cách Hà Nội 160km trốn nắng nóng, khách tiêu chưa hết 2 triệu/người

2 ngày 1 đêm trải nghiệm tại khu nghỉ xanh mát cách Hà Nội khoảng 4 giờ di chuyển, Ba Đình cảm giác như được chữa lành nhờ không gian thư giãn tĩnh lặng, gần gũi thiên nhiên và có nhiều món ăn bản địa hấp dẫn.

Nơi trốn nắng nóng cách Hà Nội 120km, ngủ không cần quạt, bình minh đẹp nên thơ

Mặc dù quãng đường di chuyển đến địa điểm này khá khó khăn nhưng du khách từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng… vẫn tìm đến đây trốn nắng nóng vì cảnh đẹp, không gian mát mẻ, trong lành.

Điểm tránh nóng cách Hà Nội 200km, 'hè không cần quạt, đêm ngủ phải đắp chăn'

Vượt quãng đường khoảng 200km từ Hà Nội, gia đình anh Cường - chị Oanh dừng chân ở ngọn đồi Pu Nhi (Sơn La), tận hưởng bầu không khí xanh mát khác xa cái nắng nóng, ngột ngạt nơi thành phố.

Sản vật miền Trung vị béo ngậy như mỡ lợn, khách đặt ship 200km về ăn

Vì xuất hiện nhiều ở vùng biển miền Trung, nhất là vào mùa nắng nóng nên sản vật này thường được người dân ưu tiên chế biến thành các món thanh mát như gỏi, canh chua…