- Con gái bị mất tích, bà Toàn lặn lội khắp các tỉnh biên giới để tìm con nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bà đã phải tán gia bại sản vì “nướng” tiền vào bói toán để mong tìm được con gái.

Thiếu nữ bị lừa bán


Bà Toàn, ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh còn nhớ như in ngày con gái bà mất tích vào khoảng tháng 6/2012.

Hôm đó, đứa con gái 24 tuổi, bị thiểu năng của bà bỏ nhà đi rồi gọi điện về nói: “Con sang Bắc Giang tìm việc làm với người yêu, có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau…”. Từ hôm đó, cô con gái không trở về khiến người mẹ như ngồi trên đống lửa.

Bà lặn lội khắp vùng biên, tìm đến cả “bà trùm” buôn người, chỉ với chút tiền và tấm ảnh cô con gái để mong tìm được con nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Ông Đức, chồng bà Toàn kể lại: “Bà ấy đi khắp các nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm ở vùng biên để tìm con. Cứ một thân một mình và tấm ảnh của con thôi. Đi tới gầy rộc cả người, chỉ còn da bọc xương cùng đôi mắt sâu hõm”.

{keywords}
T. được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình sau chuỗi ngày bị lừa bán

Nghe người ta mách nước, bà Toàn tìm đến những ông đồng, bà cốt để nhờ cậy. Bà tốn đến cả trăm triệu đồng mà các thầy cúng không ai tìm được con cho bà.

Đi đến đâu các ông đồng, bà cốt cũng nói con bà bị “ma bắt”, bị “ma làm”, chỉ cần cúng giải hạn, con bà khắc tìm được đường về. Sau khi tốn rất nhiều tiền, bà Toàn nhận ra: “Không thể tin nổi, họ dựa vào nỗi đau của mình mà làm tiền”.

Gần một năm tìm con trong vô vọng, khi mà mọi hy vọng tìm thấy con đã vụt tắt, người mẹ quê nhận được điện thoại của con gái từ Trung Quốc.

Cô con gái gọi điện về báo cô bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc, giờ con đã có chồng và sắp sinh con. Thời gian gần đây cô lại thấy bóng dáng nhóm “ma cô” đã từng bán cô xuất hiện.

Muốn được trở về nhà, tố cáo những kẻ ác nhân, T. đã gọi điện về cho mẹ. Nhận được điện thoại của con bà Toàn một lần nữa bỏ ngang công việc, chạy vạy đủ cửa những mong sớm đón con về.

Bà phải chi ra 30 triệu đồng để nhờ một người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc đưa đứa con gái bị thiểu năng của bà trở về.

Đoàn tụ

Sau một năm bị lừa bán, Nguyễn Thị T. (24 tuổi, thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh) may mắn tìm được đường về Việt Nam và làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã điều tra, làm rõ và bắt đối tượng Đoàn Văn Hùng về hành vi mua bán người.

Ngày 25/8, công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 6/2012 Đoàn Văn Hùng sang thị trấn Chờ - Yên Phong – Bắc Ninh la cà làm quen với T.

Biết T. là cô gái thiểu năng, Hùng gạ gẫm, vờ ngỏ lời yêu rồi bảo T. theo Hùng lên Móng Cái thăm bà cô ruột, tiện thể anh ta đưa đi mua quần áo mới. T. đã tin tưởng và theo chân Hùng trốn nhà, lên tận vùng biên rồi bị gã trai lừa bán sang bên kia biên giới.

T. kể lại, cô bị Hùng bán cho một nhà hàng ở Trung Quốc làm gái mại dâm. Tại đây vì không chịu tiếp khách, cô bị chủ túm tóc, lấy dép vả vào mặt, dùng chân đạp liên tiếp vào bụng...

Bốn ngày liền bị đánh đập tàn nhẫn nhưng cô gái không chịu tiếp khách. Sợ đánh đập cô gái tới chết sẽ mất tiền oan, bà chủ tìm cách bán T. cho một người đàn ông người dân tộc ở Trung Quốc.

Ngay sau đó, T. được hai người đàn ông áp tải bằng xe máy đi nửa ngày đường rừng núi mới tới nhà người đàn ông tên Kim.

Ở nhà chồng, hàng ngày T. phải dậy từ sáng sớm để chăn nuôi hơn 500 con gà, 100 con vịt, một hồ nuôi thả cá… Cô phải lao động quần quật tới 23 giờ mới được nghỉ.

May mắn, chồng T. là người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ. Sống lâu ngày, cô đã nảy sinh tình cảm với chồng.

T. khoe: “Em sắp làm mẹ rồi. Em muốn con có cả cha lẫn mẹ nên đã gọi cho chồng báo tin, rủ anh ấy về Việt Nam chung sống. Anh ấy bảo chờ thu hoạch xong vụ lúa này sẽ bán hết gà vịt, xin hộ chiếu sang Việt Nam đoàn tụ…”

T.Nhung