Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sắp ra đời một cuốn sách không chỉ nói về cuộc sống trong tù mà còn nói tới những bất hạnh của gia đình ông và những cảm giác tội lỗi của ông đối với người thân.  Ông hy vọng rằng, công chúng sẽ không xem ông như một “vị thánh” nữa.
Mô tả ảnh.
Được biết, cuốn sách “Đối thoại với chính mình” của ông sẽ ra mắt vào ngày 13 tháng 10. Một số đoạn trích đã được công bố trên tạp chí Sunday Times của Anh vào hôm mùng 10 tháng 10.
 
Cuốn sách này được tổng hợp từ cuốn nhật ký, những băng ghi âm và những lá thư của Mandela. Trong cuốn sách của mình, ông không chỉ nói tới những kinh nghiệm sống mà còn thể hiện cảm giác tội lỗi và đau lòng trước những bi kịch mà gia đình ông gặp phải.
 
Mandela năm nay 92 tuổi. Năm 1962, ông bị bắt vì lãnh đạo phong trào chống phân biệt chủng tộc, năm 1990 được ra tù. Trong thời gian này, Mandela bắt đầu cuộc sống tù đày và không có cách nào để liên lạc với người thân.
 
Vợ của Mandela khi đó, bà Winnie Mandela, cũng bị giam cầm vào năm 1969.
 
Cũng trong năm đó, con trai 24 tuổi của ông đã bị chết trong một tai nạn giao thông nhưng ông cũng không được phép tới tham dự đám tang con mình.
 
Sau khi được trả tự do vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, Mandela đã lãnh đạo đảng của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc.
 
Năm 2004,  bắt đầu cuộc sống ẩn dật và dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Tháng 7 năm 2010, ông đã tham dự lễ bế mạc World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi và cũng là lần xuất hiện gần đây nhất của ông.
  • Sầm Hoa (Theo Chinanews)