Đã công khai cả những điều từng cấm kỵ

Việc người dân công khai thể hiện niềm tin tôn giáo không còn là điều gì đó xa lạ, cấm kỵ ở xã hội ta nữa.

Chém lợn, đập trâu: Vì sao dư luận quan tâm?

Những câu chuyện tưởng rất khác nhau song đều cho thấy tư duy pháp quyền của chúng ta còn chưa rõ ràng do có sự lẫn lộn giữa tình cảm và pháp luật.

Xưa các cụ làm chuẩn, nay ta khôi phục lệch lạc

Việc khôi phục hiện nay chủ yếu dựa vào văn bản Hán Nôm, dựa chủ yếu vào ký ức tập thể, nên không tránh khỏi có những sai lầm.

Tám ngàn lễ hội và năng suất lao động đứng cuối khu vực

Việt Nam có số lượng lễ hội "vô địch" trong một năm nhưng lại đang đứng ở nhóm cuối trong khu vực về năng suất lao động.

Đến lúc tự xem lại mình thay vì đổ lỗi, biện minh

Một khi tính cá nhân, lợi ích cá nhân được đặt lên trên, lấn át lợi ích cộng đồng, chắc chắn tình trạng hỗn loạn vẫn sẽ còn tiếp diễn.

Người Việt giỏi toán: Góc nhìn ‘thật’ từ người trong cuộc

Chúng ta hay viện dẫn câu chuyện thành công của học sinh Việt Nam trong các kì thi toán quốc tế để chứng minh cho năng lực học toán ở đẳng cấp thế giới của người Việt. Đấy là do cách truyền thông của ta mà thôi.

Quá khứ nào đang trở lại?

Có nên làm “sống dậy” những giá trị văn hóa của quá khứ nhưng không còn hợp thời, thậm chí “giá trị” ấy còn dung dưỡng, khuyến khích những hành vi tâm lý xấu trong xã hội hiện nay?

Đảo nhân tạo: 'Pháo đài quân sự' hay ‘lâu đài cát’?

Tác động quân sự (của đảo nhân tạo) có thể là thì tương lai, nhưng tác động tâm lý của nó thì ảnh hưởng ngay hiện tại…

Khi siêu xe ở VN gây ấn tượng cả báo Mỹ

Chúng ta đã bao giờ tự hỏi rằng với một nền SX chưa làm được ốc vít, mà lại bỗng dưng có nhiều ô tô đẹp đến mức mà người Âu Mỹ sang còn phải choáng ngợp?

Người ghen ghét đố kị sẽ không làm được việc lớn

Thế giới còn nhiều việc để làm và thỏa sức sáng tạo, mỗi người có một thế mạnh riêng, nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Châu Giang nói.

Nga - Trung bắt tay đối phó Mỹ?

Lại một chương khác thăng trầm của các cường quốc, lần này là Mỹ, Trung Quốc và Nga đang mở ra.

Phụ nữ có thể giữ bất kỳ ghế bộ trưởng nào

Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng phụ nữ Việt hoàn toàn có thể là một bộ trưởng của bất kỳ một bộ nào trong chính phủ.

Nghĩ từ câu chuyện ‘ồn ã’ đầu năm

 Trong lúc tâm điểm dư luận đang ầm ĩ những bình phẩm khiếm nhã, thì ngay trên mạng xã hội, không ít bạn trẻ đã bày tỏ thái độ không đồng tình với việc ném đá hội đồng của đám đông.

Quan không nhận quà, dân từ chối cứu đói

  Thanh tra Chính phủ cho biết không phát hiện trường hợp nào nhận quà trái quy định và dân một xã ở huyện nghèo từ chối gạo cứu đói. 

Kinh tế tư nhân vẫn chưa hết khó

 Từ trước đến nay, khu vực kinh tế ngoài nhà nước luôn có tỷ trọng đóng góp cao nhất trong GDP, trong đó quan trọng nhất phải kể đến là khu vực kinh tế cá thể.

Đáng chú ý

Tịch thu xe khi say: Phạt nặng càng gây chống đối

Hình phạt nặng nề quá mức cần thiết chỉ khiến người dân chống đối và pháp luật không còn là hiện thân của công lý nữa.

Lời khen ‘chết người’ dành cho chị em

‘Giỏi việc nước đảm việc nhà’ là một lời khen chết người. Khen phụ nữ, nhưng trên thực tế là đặt một gánh nặng kinh khủng lên vai họ.

'Cướp có văn hóa' và 'tham có… văn hóa'

Chúng ta ồn ào về cướp có văn hóa tại các lễ hội quá khứ, nhưng cả Thánh thần, và  nước Việt đều đang nửa cười nửa mếu bởi lòng tham có văn hóa của người hiện đại.

Người tài đã sẵn, chớ để họ 'chỉ ngồi cho đủ mâm'

ếu như trong bộ máy đã có sẵn người tài, thì chúng ta vẫn phải làm cách nào tối ưu nhất  để tìm được họ ngay trong thời điểm này, khuyến khích họ tham chính.

Biển Đông: Âm mưu nào đằng sau đảo nhân tạo?

Các vị trí TQ kiểm soát phi pháp tại biển Đông có thể giúp nước này tăng cường khả năng khống chế các tuyến đường hàng hải, giám sát mặt biển...

Có những 'ghế' bộ trưởng là sân riêng của chị em?

Tại sao có những bộ lại thành “sân riêng” cho chị em.

Tôn vinh giá trị ảo khiến xã hội thêm rối

 Sự tôn vinh những giá trị ảo thực chất là làm cho văn hóa rối loạn thêm. Còn gì là văn hóa và đạo đức nữa khi GS đạo văn, TS giấy, quản lý thì tham nhũng, kém cỏi tràn lan..

Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Lần duy nhất tôi được ưu tiên...

Tôi chỉ nhớ một lần duy nhất hình như tôi được ưu tiên là lúc mà UB Đối ngoại QH đề nghị Bộ Ngoại giao đề cử một suất ĐBQH - bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ.

Biển Đông 2015: Đảo nhân tạo sẽ làm ‘dậy sóng’?

Quy mô, tốc độ của việc bồi đắp các bãi ngầm, rạn san hô mà TQ đang kiểm soát phi pháp tại Trường Sa của VN gây quan ngại đặc biệt.