Chiến lược gia người Đức thừa nhận bị sốc trước màn trình diễn thảm hại ở Zagreb, chỉ vài ngày sau khi CLB khóa sổ chuyển nhượng với 259 triệu bảng vung ra để chiêu mộ cầu thủ mới.

Tuchel thất vọng với màn trình diễn của Chelsea

Thomas Tuchel nói trên BT Sport: "Dĩ nhiên là tôi thất vọng. Có quá nhiều thứ để phân tích. Tôi là một phần trong số đó và rõ ràng Chelsea chơi không đúng khả năng.

Màn trình diễn kém cỏi của cả tập thể. Hiện tại mọi thứ đều thiếu. Giờ tôi cần tìm giải pháp cho trận đấu tiếp theo.  

Chelsea thi đấu kém hiệu quả, không đủ sắc sảo và cũng thiếu quyết tâm. Đó là lý do vì sao chúng tôi thất bại. Tôi tức giận với bản thân và rất bực với màn trình diễn của toàn đội.

Bộ máy Chelsea vận hành không được trơn tru, với hiệu suất thấp. Các cầu thủ thiếu khát khao cũng như cường độ vận động không ở mức cao nhất.

Đội bóng chỉ khởi đầu tốt trong 15-20 phút đầu. Sau đó họ cho thấy tinh thần bạc nhược, thiếu tính chiến đấu cần thiết."

Nhà cầm quân người Đức xác nhận, các thành viên sẽ không có ngày nghỉ như thường lệ. Thay vào đó, toàn đội sẽ bắt tay ngay vào tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đấu với Fulham sau đây 3 ngày.

Các chân sút Chelsea không thể xé lưới đội bóng Croatia

Tuchel nói thêm: "Tôi nghĩ chiến thắng trước West Ham sẽ giúp ích đội bóng. Cả đội tập luyện tốt và tất cả thành viên đều sẵn sàng cho chuyến làm khách ở Zagreb.

Thế nên, tôi thực sự ngỡ ngàng về màn trình diễn tối này. Bản thân hết sức tức giận với những gì vừa xảy ra.

Chelsea nhận bàn thua ở tình huống phản công chỉ với hai cầu thủ đối phương phối hợp, điều chưa từng xảy ra trước kia. Tôi không hiểu tại sao nó lại diễn ra hôm nay.

Chúng tôi cần phải tốt hơn. Kết quả khá thất vọng và chẳng ai có thể vui với cách chơi như vậy. Sẽ không có ngày nghỉ như kế hoạch và tất cả đều phải làm việc ở thời điểm này."