- Đang ở tòa soạn, cuộc gọi vội vàng của anh Lê Hữu Ngọc xin nhờ báo giúp đỡ, làm chúng tôi phải nghĩ suy. Như sợ người khác tắt máy, anh Ngọc vội vàng hấp tấp giới thiệu về mình, trong đó có những dòng giới thiệu về bệnh tật của gia đình rất đau xót...

TIN BÀI KHÁC:

Bố tôi là Lê Trung Du (66 tuổi), là cán bộ kháng chiến, ông từng ốm rất nặng, phải mổ phình động mạch não.

Em trai tôi là Lê Hữu Huy (26 tuổi) đang học đại học thì mắt em mờ đi, em phải mổ 1 mắt vì chứng viêm màng bồ đào, tăng nhãn áp, đục thể thủy tinh.

Mẹ tôi là Nhữ Thị Thìn bị xe máy đâm hỏng một bên tay, xe máy bỏ chạy làm cả gia đình phải tự lo chạy chữa. Ban đầu đi bó bột, sau đó bó lá, sau đó lại đi mổ… Hiện mẹ đang phải nẹp đinh ở vai và chưa tháo đinh.

{keywords}

Bà Thìn ngồi ở hành lang bệnh viện bơ vơ chờ đợi

Và gần đây nhất là con Lê Cẩm Ly bị bệnh tim bẩm sinh. Anh Ngọc kể thêm: Bé sinh ra đã bị vàng da, chứng vàng da ngày càng nặng. Gia đình phải đưa lên bệnh viện tỉnh Hải Dương để xử lý vàng da. Cả đợt đi viện của con tốn đến mấy chục triệu nhưng nhà không có tiền nên tôi đã cắm sổ đỏ để vay tiền chữa bệnh cho con…

Nhận cú điện thoại vội vàng của anh Ngọc, chúng tôi chủ động đến viện. Khi chúng tôi đến viện, bà Thìn đang lo lắng ngồi ở hành lang bệnh viện. Bà Thìn vừa đi xe từ Hải Dương lên Hà Nội trông cháu. Bà bảo: Cháu đẻ ra bé quá lại bị đau ốm liên miên, tôi lên hi vọng đỡ đần được chút ít…

Bà Thìn than thở thêm: Nhà tôi toàn người bị bệnh cô ạ. Nhìn tôi như thế này nhưng trong cánh tay còn nẹp đinh, thường bị đau nhức lúc trở trời nhưng bác sỹ hẹn lên khám để rút đinh ra, nhà không có điều kiện nên tôi vẫn để đó. Tôi cũng nghĩ, vì cháu bị bệnh tim nên chữa bệnh cho cháu đã, việc của tôi gác lại...

Bà Thìn thật thà ví von, mấy măn rồi nhà tôi toàn người đi viện, hàng xóm bảo “bệnh tật như nhà bà có núi tiền cũng không đủ”.

Bà Thìn mô tả những năm tháng nuôi người con thứ 2, “suýt mù” ở viện. “Con thứ 2 của tôi tên là Huy. Cả nhà tôi có mỗi nó học được, nhà tôi là hộ nghèo, nhưng tôi cũng quyết vay tiền cho con đi học đại học công nghệ thông tin. Cháu chưa báo đáp được tôi ngày nào cả nhưng đã bị hỏng mắt. Bây giờ nhà tôi còn nợ cả tiền nuôi con học, cả tiền chữa bệnh mắt cho con…”.

{keywords}

Cháu nhỏ Lê Cẩm Ly đang khóc ngặt vì đau…

Phía bên trong phòng bệnh, Ly nằm khóc ngặt nghẽo trên tay mẹ, đứa bé đẻ thiếu tháng. Anh Long cứ lăng xăng chạy qua chạy lại. Nhìn chồng cứ lăng xăng lo lắng chạy qua chạy lại mà không giải quyết được việc cụ thể, chị Luyện nước mắt chảy ròng. Đứa con nhỏ trên tay chị khóc không ra hơi.

Anh Long là người duy nhất trong gia đình đứng ra lo liệu mọi chuyện. Cố gắng làm thuê làm mướn chỉ đỡ được phần nào.

Theo bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Hà Nội: Lê Cẩm Ly bị “Tật còn ống động mạch lớn và Thông liên nhĩ”. Còn ống động mạch lớn gây tăng lượng máu lên phổi, tăng áp phổi, vì còn nhỏ nên biện pháp can thiệp với cháu là nội soi, thắt ống động mạch… Hiện nay chưa có chỉ định phẫu thuật thông liên nhĩ, bác sĩ tiếp tục theo dõi chứng bệnh trên của Ly. Tuy không phải là chứng bệnh nặng nhưng phải có quá trình khám chữa và theo dõi.

Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Thái Học xác nhận: Gia đình ông Lê Trung Du và bà Nhữ Thị Thìn là hộ nghèo ở địa phương. Ông Du từng có thời gian tham gia kháng chiến, bị bệnh não nằm liệt giường 5 năm trở lại đây. Bà Thìn già yếu nhưng không có chế độ, các con của bà thì đông nhưng hay bệnh tật. Cán bộ xã này nhấn mạnh “Gia đình nhà bà ấy hết sức khó khăn, hay bị ốm đau bệnh tật, diện hộ nghèo…”.

Trước khi chia tay tôi, bà Thìn bùi ngùi: Tôi đang lo khoản tiền để tháo đinh ở cánh tay. Nhà tôi chẳng còn sổ đỏ để đi cầm nữa rồi…

Tú Anh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp bà Nhữ Thị Thìn, Thôn Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (Điện thoại 01696764307)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia gia đình cháu Lê Cẩm Ly bị tim ở Hải Dương )

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn