Đây là niềm yêu tin mãnh liệt với quê hương như tin vào những đột khởi ngỡ ngàng mà đất Cảng, Thành phố Thiên nga đã làm được để tạo nên dáng vóc HP hiện đại đan cổ điển quyến rũ hôm nay.

{keywords}
 

Kính tặng Hải Phòng quê mẹ 66 năm giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2021)


Không kiểm soát được rồi

Nhớ dâng sóng trong tôi

Niềm mong về quê mẹ.


Lịch hẹn đón giao thừa Tân Sửu

Tháng 5 đã vào Hè

Nào cần nắng xối phượng bừng

Lòng từ Xuân có lửa!

Vin cớ bận, tại đại dịch - lý do thường dùng biện minh lần lữa

Nào  át được thủy triều day dứt

Đa tầng giao hưởng xuyên suốt - tiếng còi

Còi tấu bè thanh âm trong huyết mạch 

Còi nhà máy của thành phố thợ

Còi tàu hỏa rền giục đến - đi 

Còi tàu cảng sông, cảng biển

Cả khi mọi hồi còi ngưng tiếng

Thì những người con đất Cảng vẫn tràn năng lượng nổi bật - khác biệt

Sẵn thẳng thắn, nhiệt thành, hào sảng và quyết liệt

Tầm mắt hướng đại dương


Đúng Ngày của Mẹ 9/5

Tôi mua sữa cho con, được tặng thêm đồ chơi Rubik

Chẳng đủ khéo, kiên nhẫn xoay 6 mặt khối lập phương  "ma thuật"

Xoay tỉ lệ 97% Trái Đất là nước mặn

Mọi Rubik thế gian có thành xúc xắc

Cũng chỉ gieo hướng Mẹ mà thôi...

Mẹ ơi!

Cách 100 mét thôi mà lâu rồi con không ăn được bữa cơm nhanh với Mẹ

Quê mẹ tôi ơi!

Cách hơn 100 km mà sắp một năm chưa trở lại

Hải Phòng  anh hùng, khí phách đâu chỉ khi đánh giặc

Hào khí Bạch Đằng bẩm sinh - khát vọng trao truyền

Từ mỗi con dân hết lòng  cho đất Mẹ

Từ thời tàu không số 1962 đến hơn nửa thế kỉ sau tàu hơn trăm ngàn tấn vào 

cảng nước sâu Lạch Huyện

Giữa thành phố nguy nga không đi hết mọi cây cầu, không thăm đủ các đô 

thị kiến trúc châu Âu, quận mới

Có hải quân canh giữ biển đêm ngày, đúng giờ không cần kèn hiệu lệnh

Có những công nhân rất lâu không ra biển nghỉ mát một lần

Có lãnh đạo đứng đầu  là con của đất này, quyết đưa Hải Phòng vượt trội gây 

kinh ngạc

Là Thị trưởng Tùng(2) bất kể thời tiết  sức khỏe ra sao, ngày  ngày rời nhà từ  

5 giờ 30 sáng 

Vị Chủ tịch quê Tiên Lãng

Nhưng không trà thuốc, chỉ say làm

Hơn 20 năm gắn bó ruộng đồng

Kỹ sư nông nghiệp "cách mạng" chính mình, góp sức đưa Hải Phòng vươn 

tầm quốc tế

Mồ côi lúc lên 3, cha hy sinh nơi chiến trường chống Mỹ

Ông thấm nỗi khổ mọi bề, nên rất thương dân.

Là Đào Trọng Khánh, Thi Hoàng  tuổi gần 80 vẫn trăn trở chưa viết đủ về 

thành phố quê hương

Là đôi bờ Tam Bạc thao thức vào tranh

Trên phố cũ, vẫn thấp thoáng bóng Nguyên Hồng, Lê Đại Thanh nối dấu 

bước chân yêu Hải Phòng cho lớp trẻ

Nhớ quán cà phê sân Hội Văn nghệ, chiếc ghế nào cũng chỉ có một bên tay 

vịn, bên kia để sát cánh bạn bè...

VI THUỲ LINH

5.2021


* Chủ tịch UBND khóa 15 (2016 - 2021), Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng - Kỹ sư Nguyễn Văn Tùng (1964) quê xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Cha ông hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1967.