{keywords}
Tháng mười ơi đã qua đi
Khúc Thụy Du vẫn thầm thì bên nhau
Thời gian chẳng ngoái lại đâu
Như dòng nước chảy qua cầu đấy anh

Cuối thu ngọn gió trong lành
Tóc bay nâu thẫm trời xanh mây hồng
Mắt cười trong gió mênh mông
Bồng bềnh xao xuyến nỗi lòng cô đơn

Một chiều thu gió bồn chồn
Trời Tây nắng ửng hoàng hôn buông dần
Bước chân ai nghe thật gần.
Mà khi nhìn lại lặng ngần hồ thu

Cuộc đời - những bước lãng du
Giữa vần thơ ấm cho dù bể dâu
Giữa hai ta một trời ngâu
Tàn Thu rồi vẫn một màu tím thiêng

Nghiêng bên Đông… thấy một miền
Nghiêng bên Tây… cũng một thiên trữ tình
Bốn mùa hoa trái lung linh
Ước cầu Ô Thước nối tình đôi ta.

28/10/016

Hoàng Lan Phạm