{keywords}
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Đoàn quân ta tiến về Hà Nội

Tiếng quân reo ba sáu phố phường

Cờ đỏ sao vàng tung lộng giới

Rồng bay Hà Nội tỏa mười phương

Quảng trường nhà hát đông như hội

Mùa thu Hà Nội rợp cờ sao

Biểu tình lớn Việt Minh tổ chức

Giành chính quyền trong Tiến Quân Ca

Tin vui nhanh đến vạn nẻo đường

Ánh bình minh tỏa sáng muôn phương

Bác Hồ đứng trên đài độc lập

Ung dung bình dị quá thân thương

Thiêng liêng tiếng Bác hồn sông núi

Đã âm vang như sóng biển trào

Trịnh trọng tuyên ngôn toàn thế giới :

"Nước Việt Nam có quyền được hưởng

Là một nước tự do độc lập

Và sự thật đã thành một Nước

Tự do độc lập kể từ đây "

Lời Bác rung động triệu trái tim

Như lời hịch non sông tổ quốc

Cửi xiềng xích gông cùm nô lệ

Độc lập dân ta ngẩng cao đầu

Nắng Ba Đình đất trời bừng sáng

"Tuyên Ngôn Độc Lập" rạng non sông

Người dân ta từ nay có nước

Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

Bác Hồ đã đặt tên cho nước

Gọi lên nghe ấm áp cõi lòng

Tên của Bác lồng trong tên nước

Cờ đỏ sao vàng rợp núi sông

Cao giọng hát hòa cùng một nhịp

Bài quốc ca là « Tiến quân ca »

Hai tháng chín một chín bốn lăm

Ngày Quốc Khánh nước ta vĩ đại

Ngày nối tiếp mốc son chói lọi

Nòi giống Tiên Rồng chắp cánh bay

Hồ Chí Minh vị Cha già dân tộc

Gần gũi như cha mẹ trong nhà

Nhân dân yêu kính thiết tha

“Bác Hồ” dân gọi Bác là Niềm tin.

Trương Hoà Bình

TRONG ĐẠI DỊCH

TRONG ĐẠI DỊCH

Trong cơn căng thẳng vì dịch bệnh, người dân Sài Gòn cảm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng bào cả nước.