- Theo lời chỉ dẫn chúng tôi tìm đến nhà anh Dương Văn Tùng (69/9F đường Hồ Thị Kỷ, P1, Q10, TP.HCM) để tìm hiểu về gia cảnh và bệnh tình của anh Tùng. Người mà mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn thập tử nhất sinh đang không có tiền chạy chữa.

Trước khi chúng tôi tới đã được giới thiệu qua về hoàn cảnh gia đình anh Tùng. Tuy nhiên, khi chúng tôi mục sở thị mới biết rằng cái gọi là căn nhà của anh ở thì một người nằm vẫn phải thò chân ra ngoài cửa.

{keywords}
Anh Dương Văn Tùng đang thập tử nhất sinh cần tiền cứu sống.

Căn nhà có diện tích 2X2m bao gồm cả nhà vệ sinh, bếp và trăm thứ bà giằn nên lòng căn nhà chỉ còn vừa một lối đi. Mặc dù ốm đau bệnh tật nhưng anh Dương Văn Tùng khi trở về nhà vẫn nằm nửa trong nửa ngoài trên chiếc ghế bố.

{keywords}
Ngôi nhà chỉ có 4m2 cho 4 người

Khi thấy người lạ tới những người hàng xóm nhà anh Tùng tới hỏi thăm. Khi biết chúng tôi đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để giúp đỡ thì mọi người tỏ ra rất mừng.

Chị Nga người cùng xóm chia sẻ: Nếu em giúp được anh Tùng chữa bệnh thì tốt quá. Đấy em coi cảnh nhà người ta xem, dù mưa, dù nắng ông Tùng cứ nằm nửa trong nhà nửa ngoài nhà như thế thì chịu sao được. Cái nhà thì bé như cái lỗ mũi, vợ đi bưng hủ tíu thuê cho người ta ngày 80 ngàn đồng ở TP này thì ăn tiêu gì. Giờ anh Tùng lại đang thập tử nhất sinh nếu không có tiền thì chẳng biết sẽ sống đến ngày nào”.

{keywords}
Một mình chị Mai đứng chắn hết cả lối đi

Anh Dương Văn Tùng đã phải nhiều lần ra, vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuy nhiên mỗi lần ra vào chỉ là cấp cứu tạm thời, sau đó anh lại phải về nhà vì không có tiền điều trị tới nơi tới chốn.

Cách đây 1 tuần, anh Tùng lại trở nặng khi nhập viện chị Nguyễn Thị Thu Mai vợ anh Tùng đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn được 2 triệu đồng đưa anh vào nhập viện. Tình trạng quá nặng, anh Tùng được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, khi bác sĩ yêu cầu gia đình đóng tiếp 7 triệu tiền đóng tạm ứng viện phí nhưng chị Mai chưa biết kiếm đâu ra.

{keywords}
Dù ốm đau bệnh tật nhưng anh Tùng vẫn phải nằm nửa trong, nửa ngoài trên chiếc ghế bố.

“Thật sự bây giờ tôi cũng chẳng biết phải tính làm sao nữa. Bác sĩ kêu đóng tiếp tiền nhưng tôi bây giờ không thể nào kiếm ra tiền nữa. Ông nhà tôi thì bệnh nặng quá, giờ ở bệnh viện thì không có tiền mà đưa về nhà thì nói xin lỗi anh chết không có chỗ nằm. Tôi đi làm từ 5 giờ sáng đến 11h trưa được 80 ngàn đồng. Hôm nào may, buổi chiều có người thuê kiếm được chút tiền còn không hai vợ chồng và hai đứa con xoay quanh số tiền đó. Ông ấy thì bao năm nay bệnh liên miên, con thì chưa làm gì phụ tôi chăm ba nó. Anh nhìn thấy nhà tôi thì biết rồi.

{keywords}

Tôi chỉ mong sao cho có chút tiền trị cho ông ấy qua cơn nguy kịch để tôi có thời gian kiếm tiền nuôi cả gia đình không thì cả nhà chết đói”, chị Nguyễn Thị Thu Mai chia sẻ.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Nguyễn Thị Thu Mai 69/9F đường Hồ Thị Kỷ, P1, Q10, TP.HCM). ĐT: 0927 416 741

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ chị Nguyễn Thị Thu Mai ở Q 10

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn