- Không ồn ào, không dữ dội, nhóm nhạc rock có cái tên ngộ nghĩnh này lại mang đến những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và chứa đựng nhiều sự chiêm nghiệm.

Trước khi được phát hành dưới dạng album với đầy đủ 12 ca khúc, Đường về đã xuất hiện trong phần dự án âm nhạc của chương trình Bài hát Việt tháng 9. Dù chỉ có thể mang tới 4 bài hát, thế nhưng dự án này vẫn nhận được những đánh giá cao bởi các nhạc sĩ tên tuổi.

Nhận xét Đường về, nhạc sĩ Quốc Trung đã nói rằng album như những câu chuyện được kể bằng âm nhạc thật giản dị với chất liệu âm nhạc chủ yếu sử dụng ngũ cung Việt Nam một cách khéo léo. 

Hơn một tháng sau lần đầu tiên ấy, album này mới được giới thiệu một cách đầy đủ nhất tại Yoko bar vào tối ngày 25/10. Và tất nhiên, trong một chương trình của riêng mình, không bị áp lực khi đứng trên sân khấu lớn và thu hình trực tiếp, chủ nhân của Đường về là nhóm nhạc rock Quái vật tí hon đã có một đêm nhạc đầy ấn tượng.


Quái vật tí hon trong đêm minishow của riêng mình

Chọn phong cách chủ đạo là post-rock/experimental, không lạm dụng những kỹ thuật guitar điêu luyện, cũng không có những cú riff dữ dội, những nhịp trống mạnh mẽ, rockband mang cái tên ngộ nghĩnh này đã mang đến những giai điệu rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Lối hát  thủ thỉ, không màu mè về kỹ thuật cũng chẳng nổi loạn giống như bao thể loại rock khác, được vocal của nhóm "nêm nếm" vừa phải, hòa quyện chặt chẽ với giai điệu càng khiến cho các ca khúc dễ đi vào lòng người.

Tự nhận mình là những kẻ thích phiêu du trong âm nhạc và không muốn bị bó buộc bởi các quan niệm chỉn chu, Quái vật tí hon còn đưa vào các sáng tác của mình những âm hưởng dân gian quen thuộc cùng với những âm thanh điện tử thời thượng. Và dấu ấn nổi bật của sự pha trộn đầy ngẫu hứng ấy là khi nhóm thể hiện ca khúc Vết nhơ với tiếng khèn rất lạ và "ảo".

Với một phong cách nhạc như thế, với lối hát thậm chí còn có phần trễ nải, hiển nhiên không thể nhận xét đêm minishow của Quái vật tí hon là máu lửa, là cuồng nhiệt. Đến và nghe nhóm hát, có cảm giác như đang ngồi cạnh một người bạn thân trong một buổi chiều mưa gió và cùng nhau tâm sự về cuộc sống, tình yêu, hoài bão.

Bình mới rượu cũ

Là một ban nhạc mới, thế nhưng thực ra, những thành viên của Quái vật tí hon lại rất cũ. Trước khi cùng nhau trở thành... "quái vật", họ đã từng là thành viên của những nhóm rock quen thuộc. Đó là vocal Công Hải (hay còn được gọi là Bột) - cựu thành viên của Microwave, tay trống Quang Minh - từng tham gia Little Wings và Hồng Long, tay bass một thời của Gạt tàn đầy. Người cuối cùng là tay keyboard Hoàng Anh.

Đường về - Album đầu tay của nhóm

Sau một năm nỗ lực luyện tập, sáng tác và thu âm, nhóm đã có được sản phẩm đầu tay của mình là album Đường về. Cả 12 ca khúc trong album này đều được Bột viết dựa trên những cảm xúc, những trải nghiệm của mình trong cuộc sống và âm nhạc.

Sau đêm minishow giới thiệu Đường về, nhóm sẽ chính thức phát hành album đầu tay của mình trên toàn quốc vào đầu tháng 11 tới. Bên cạnh đó, hiện tại, Quái vật tí hon cũng đang tham dự Giải thưởng âm nhạc Việt của MTV với MV Đã bao lâu rồi, cũng là một ca khúc nằm trong album Đường về.

Linh Phạm