– Người đẹp đang sinh sống tại Mỹ muốn được đại diện cho nhan sắc Việt “đem chuông đi đánh xứ người”.

Trỏ về Việt Nam được tròn một tháng, Victoria Phạm Thúy Vy bận túi bụi với đủ thứ công việc. Hết chụp ảnh thời trang lại chụp hình bìa báo, lịch diễn kín mít. Bài phỏng vấn này được thực hiện trong khi Á hậu 2 cuộc thi HHTGNV vội vàng dùng bữa trưa.


Hình như lần trở về Việt Nam này của Vy không phải để nghỉ ngơi?

Đúng vậy. Ngay từ từ lúc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Vy đã bị cuốn vào guồng làm việc rồi. Mệt lắm, nhưng vẫn thấy vui.

Sau khi trở thành Á hậu, cuộc sống của Vy đã thay đổi như thế nào?

Vy sống bên Mỹ nên chỉ có cộng đồng người Việt mình biết với nhau. Ra đường gặp thì mọi người cũng nhận ra. Họ cười với Vy và ngỏ lời chụp hình cùng. Chỉ vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Vy vẫn đi học bình thường, vẫn là một cô sinh viên như trước thôi.

Thế còn các hoạt động xã hội?

Vy không có cơ hội tham gia các chương trình từ thiện như các bạn ở nhà. Tuy nhiên, Vy cũng đã tổ chức những cuộc vận động và quyên góp được một khoản tiền để chuyển về Việt Nam. Dù không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của Vy và bà con kiều bào.

Vy có ý định về hẳn và gia nhập làng giải trí không? Giống như Jennifer Phạm vậy.

Hiện tại, Vy vẫn chưa có ý định đó. Mục tiêu hàng đầu của Vy bây giờ là phải học cho xong đã. Chỉ những khi nào được nghỉ dài ngày, như lần này chẳng hạn, thì Vy mới về nước và làm việc. Không biết như thế đã là gia nhập làng giải trí chưa!


Lịch làm việc dày đặc như vậy, chắc Vy cũng không cảm nhận được gì nhiều về Việt Nam trong lần trở lại này?

Cũng không hẳn. Lần này về Việt Nam cũng mang đến cho Vy nhiều điều thú vị. Ví dụ như đêm Noel chẳng hạn. Nếu như bên Mỹ, đây là dịp để mọi người quây quần bên nhau thì ở đây, tất cả cùng ùa ra đường. Hôm đó Vy đi diễn về, bị kẹt xe mà vẫn thấy vui lắm. Vy chỉ tiếc là mình không thể ăn Tết Nguyên Đán ở Việt Nam.

Vậy cái Tết của Vy ở bên Mỹ như thế nào?

Thì cũng có bánh chưng, có giò lụa, nhưng chắc chắn là không được đầy đủ như ở Việt Nam. Vì Tết Nguyễn Đán ở bên Mỹ không phải là ngày nghỉ nên mọi người thường thu xếp công việc xong xuôi từ trước đó để có thể về sớm chung vui cùng gia đình. Nếu năm nào rơi đúng vào dịp cuối tuần thì thoải mái hơn. Với Vy, Tết là dịp hiếm hoi trong năm được gặp gỡ đầy đủ họ hàng, anh chị em bởi bình thường, ai cũng đều bận bịu hết.

Vy thường mong ước điều gì cho năm mới?

Sức khỏe, Vy luôn cầu mong mọi người sẽ thật khỏe mạnh trong năm mới.

Vy có theo dõi Kiều Khanh và Diễm Hương trong hai cuộc thi quốc tế vừa rồi không?

Có thứ, Vy theo dõi rất cặn kẽ là đằng khác. Vì không có điều kiện để trực tiếp ủng hộ các bạn, nhưng Vy cũng vẫn gửi lời động viên đến cả Khanh và Hương trên facebook. Vy nghĩ, dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi nữa thì cả hai cũng đã cố gắng hết mình và mọi người nên ủng hộ họ.


Hai cái tên trong Top 3 HHTGNV đều đã tham dự các cuộc thi sắc đẹp lớn, còn lại mỗi Vy thôi đấy?

Thú thực là Vy cũng mong được như các bạn lắm. Vy hy vọng mình có thể đại diện cho nhan sắc Việt tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ sẽ được tổ chức trong năm 2011 này.

Cảm ơn Vy và chúc cho mong ước của Vy sẽ thành hiện thực!

Bài và ảnh: Linh Phạm.