Bố mẹ bé gái 12 tuổi qua đời vì bệnh viêm phổi vô tình tìm được bức thư cô con gái viết cho chính mình 10 năm sau.

{keywords}
Taylor chụp cùng bố

Taylor Scout Smith – người qua đời vì bệnh viêm phổi ở thành phố Johnson, Tennessee, Mỹ đã đặt ra một số mục tiêu cho mình trong 10 năm tới.

Mở đầu bức thư, Taylor viết: “Taylor thân mến, cuộc sống của cậu thế nào? Đã 10 năm trôi qua rồi”.

“Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp phổ thông. Còn nếu cậu chưa tốt nghiệp thì hãy quay lại trường, tiếp tục cố gắng và lấy bằng được tấm bằng đó”.

“Cậu đã dự định học trường gì chưa? Nếu chúng ta vào đại học thì cậu sẽ chọn ngành gì? Bây giờ thì tớ muốn làm một luật sư”.

{keywords}

 

{keywords}

Taylor còn liên tục nhắc nhở bản thân về việc phải mạnh mẽ vì mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng.

“Hãy nhớ rằng đã 10 năm rồi kể từ khi tớ viết thư cho cậu. Luôn có những chuyện tốt và xấu xảy ra, đó là cách mà cuộc sống vận hành và cậu phải thích nghi với điều đó”.

{keywords}
Bức thư Taylor gửi cho mình 10 năm sau

Anh Tim Smith – bố Taylor cho biết họ tìm thấy bức thư trong phòng ngủ của cô bé. Bức thư rất đơn giản và ngắn gọn nhưng khiến người đọc không khỏi xúc động. Chính vì thế, anh Tim Smith đã quyết định chia sẻ câu chuyện của Taylor với cả thế giới.

  • Nguyễn Thảo (Theo Metro)