Tình huống không có trong sách vở đã xảy ra: Bị bạn trai bắt làm con tin, một cô gái đã nhắn lời kêu cứu trong đơn đặt hàng bánh pizza, và sau đó được cảnh sát giải thoát.

Chiều 4-5, cửa hàng Pizza Hut ở công viên Avon, bang Florida, nhận được một đơn đặt hàng trực tuyến từ khách hàng quen Cheryl Treadway, 25 tuổi.

Khi xem kỹ, nhân viên cửa hàng nhìn thấy dòng chữ “Làm ơn cứu với. Gọi 911 giùm tôi". Phía bên dưới kèm thêm "911", "con tin", "cứu". Cảnh sát ngay lập tức được báo cáo sự việc và đến nhà của Cheryl để tìm hiểu sự tình.

Lúc họ tới nhà, Treadway và một đứa trẻ đang đứng đợi ở cửa. Trung úy Curtis Ludden, Sở Cảnh sát hạt Highlands, cho biết: “Cô gái chạy về phía chúng tôi nhưng hai đứa trẻ vẫn ở trong nhà với 1 người có vẻ đã sử dụng ma túy, tay cầm một con dao”.

Treadway nói với cảnh sát rằng bạn trai của mình Ethan Nickerson, 26 tuổi, nhất quyết không để cô rời khỏi nhà và anh ta đang cầm 1 con dao. Sĩ quan Ludden cho rằng Nickerson đã sử dụng ma túy đá. Trước đó cùng ngày, Treadway và bạn trai cãi nhau nảy lửa và Nickerson dùng dao đe dọa cô.

Khi tới giờ Treadway phải đón con tại trường, Nickerson giằng lấy điện thoại của cô và nằng nặc đòi đi theo. Sau đó, Treadway nghĩ ra cách thuyết phục bạn trai cho cô đặt hàng một chiếc pizza và nhân đó cầu cứu cảnh sát.

{keywords}
Hóa đơn đặt bánh có ghi câu "Hãy giúp tôi gọi 911"

Kế đến, cô gái sử dụng ứng dụng đặt hàng riêng của chuỗi cửa hàng Pizza Hut, soạn tin nhắn yêu cầu một chiếc pizza xúc xích bò – heo rắc thêm tiêu cỡ nhỏ. Trong đơn đặt hàng, Treadway chèn thêm lời cầu cứu nhờ nhân viên cửa hàng gọi cảnh sát giúp đỡ. Đơn đặt hàng sau đó được cửa hàng in ra và lời cầu cứu phát huy tác dụng.

Trung úy Ludden thuyết phục Nickerson đầu hàng sau khoảng 20 phút. Anh ta bị bắt và bị buộc tội hành hung người khác. Còn 3 đứa con trai của Treadway vẫn bình yên vô sự.

Theo Daily Mail, Nickerson nhiều lần bị bắt giữ từ năm 2007 về các tội trộm cắp, phá hoại tài sản… Cậu con trai y giữ làm con tin cũng chính là con ruột y.

Theo P.Nghĩa (Người lao động, Washington Post, Daily Mail)