- Sáng nay, thầy trò Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã có buổi lễ chia tay vui tươi, cảm động.

Sau buổi lễ Bế giảng, kết thúc 3 năm ngồi trên ghế nhà trường, các em học sinh có màn nhảy Fashmob được dàn dựng rất công phu.

Được biết, để có được màn nhảy flashmob hoành tráng của khoảng 200 người, các bạn đã chủ động kêu gọi, chuẩn bị và tập luyện trong suốt 9 tuần qua với sự hướng dẫn của 4 bạn đội văn nghệ của trường.

{keywords}
Màn nhảy flashmob hoành tráng của khoảng 200 người được các học sinh tập luyện hơn 2 tháng
{keywords}
Các thầy cô giáo cũng tham gia phần nhảy Fashmob hoành tráng cùng các em
{keywords}
Màn nhảy hết sức sôi độn của các em học sinh
{keywords}
Các điệu múa trong phần nhảy được các em dàn dựng khá cồng phu

{keywords}
{keywords}
Ai cũng cười đùa vui vẻ hết cỡ
{keywords}

Các bạn nam được dịp quậy tưng bừng

{keywords}
Những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò tinh nghịch trước ngày ra trường
{keywords}
Những dòng lưu niệm được khắc trên áo lưu giữ những hình ảnh khó quên của tuổi học trò
{keywords}
Để lưu giữ lại những khoảnh khắc thật nhất, bạn Phương Anh đã chuẩn bị hẳn một máy Go-pro để quay phim
{keywords}

Những vòng tay bạn bè thân yêu

{keywords}
Ngày cuối cùng của tuổi học trò, các bạn nữ cũng xả hết mình vui đùa với các bạn

{keywords}
{keywords}

Giây phút xúc động không thể kiềm chế của các bạn nữ


{keywords}
Không thể cầm nổi nước mắt trong khoảnh khắc chia tay

{keywords}
Đôi bàn tay ôm nhau thật chặt như không muốn chia xa các bạ dấu yêu khi ngày mai mỗi người một nơi

{keywords}
Xa bạn bè, xa thầy cô là điều các bạn ai cũng cảm thấy luyến tiếc cho cái thời học trò

{keywords}
Cô Trinh hiệu trưởng cũng đã không kiềm nổi cảm xúc của mình khi nhìn các học trò thân yêu ngày mai đã phải rời xa mái trường, cô đã hòa cùng các em lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất với các học trò thân thương của mình.

Đinh Quang Tuấn