{keywords}
“Cụ” hoa giấy có tên “vạn hoa lầu” nằm trong khuôn viên vườn cây di sản của anh Phan Văn Toàn (TP. Việt Trì, Phú Thọ) khiến nhiều dân chơi cây thèm muốn bởi đây là cây hoa giấy số 1 Việt Nam
{keywords}
Theo anh Toàn, để sở hữu cây hoa giấy này, anh đã phải bỏ ra 2,8 tỷ đồng và phải theo đuổi mấy năm chủ nhân cũ mới nhượng lại
{keywords}
"Tôi đi nhiều nơi tìm mua các cây đem về vườn di sản nhưng chưa từng thấy một cây hoa giấy nào lại có kích thước lớn như vậy. Cây phải có tuổi đời hàng trăm năm tuổi", anh Toàn nói
{keywords}
Sở dĩ tác phẩm có tên “vạn hoa lầu” bởi cây như một bó hoa khổng lồ
{keywords}
Cây được nuôi trồng, uốn nắn từ nhỏ mới được như vậy. Thân cây xoắn không bị rỗng bởi thân cây hoa giấy thường hay bị mục rỗng
{keywords}
Theo đó cây cao khoảng 7m

 

{keywords}
Hoành gốc khoảng 170cm
{keywords}
Tán rộng 6m
{keywords}
Sau nhiều năm tạo tác các cành đan xen vào nhau tạo thành một khối nhìn như một cái lầu
{keywords}
Thân xoắn, uốn lượn rất chắc chắn chứ không bị rỗng ruột
{keywords}
Thân mốc thếch chứng tỏ cây rất nhiều năm tuổi
{keywords}
Các cành lớn già cỗi
{keywords}
Màu hoa tím nhạt rất nhẹ nhàng
{keywords}
Rất nhiều vị khách đến thăm vườn cây di sản duy nhất ở Việt Nam của anh Toàn đều phải “ngước nhìn” cây hoa giấy bởi họ chưa bao giờ nhìn thấy cây hoa giấy “khủng” như vậy
{keywords}
Theo anh Toàn, “cụ” hoa giấy đã về vườn là anh không bán dù có trả cao hơn nhiều giá lúc mua

(Theo Dân Việt)