- Cho rằng ông Phúc chính là nguyên nhân khiến mình và tình nhân xảy ra mâu thuẫn, bà Lan thuê đầu gấu sát hại người này.

Từ ngày 24-25/7, TAND tỉnh Bắc Giang đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1970, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vi Thị Hiền (SN 1969, ở Lạng Sơn) ra xét xử tội giết người.

Trước đó, vào năm 2009, sau khi ly hôn, bà Lan từ Hà Nội về chung sống mà không có đăng ký kết hôn với một người đàn ông cũng từng qua một lần đò là ông Hoàng Văn Đức (ở xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

{keywords}
Bị cáo Lan (phải) và Hiền tại tòa

Năm 2012, bà Lan thuê Vi Thị Hiền tới giúp việc cho gia đình mình. Trong quá trình chung sống tại nhà ông Đức, bà Lan có xảy ra mâu thuẫn với ông Hoàng Văn Phúc (em trai ông Đức) ở cùng thôn.

Theo lời khai của bà Lan, cuối năm 2014, bà ta bị ông Phúc chửi mắng, xúi giục anh trai đánh và không cho đứng tên trong sổ đỏ mà cho con riêng của ông Đức đứng tên.

Xuất phát từ mâu thuẫn này, bà Lan nảy sinh ý định đánh cảnh cáo ông Phúc để trả thù.

Bà Lan có kể cho người giúp việc biết chuyện, rồi nhờ bà Hiền tìm người để đánh dằn mặt ông Phúc.

Sau đó, bà Hiền nhờ con gái hỏi ở quê xem có "đầu gấu" nào không để thuê giúp bà chủ.

Nghe con gái nói có biết Dương Văn Tiệp (SN 1991, ở Lạng Sơn) sẵn sàng làm việc này, bà Hiền đã giới thiệu cho bà Lan.

Trưa 25/1/2015, bà Lan và ông Đức cãi nhau. Cho rằng mâu thuẫn giữa mình và nhân tình là do ông Phúc xúi giục nên bà Lan đã liên lạc với Tiệp, chấp nhận trả cho anh ta 10 triệu đồng để thuê đánh ông Phúc.

Tiệp nói sẽ rủ thêm một người nữa và yêu cầu đưa trước 5 triệu đồng cùng ảnh của ông Phúc để nhận dạng.

Ngày 26/1/2015, Tiệp cùng Triệu Quốc Quân (SN 1990, ở Lạng Sơn) vờ đến tìm gặp ông Phúc để thuê ông này lái xe chở đi xa.

Ông Phúc lái xe 7 chỗ chở Tiệp và Quân đi. Đến khu vực xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, Tiệp và Quân dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát vào người ông Phúc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều hôm đó, xác ông Quân được phát hiện. Gây án xong, Tiệp và Quân bỏ trốn. Đến ngày 31/1/2015, Lan và Hiền ra đầu thú.

HĐXX cho rằng, việc các bị cáo thừa nhận thuê người đánh dằn mặt, song hậu quả ông Phúc tử vong nên cả Lan và Hiền phải chịu trách nhiệm về hành vi giết người.

HĐXX tuyên phạt bà Lan 15 năm tù; bà Hiền 12 năm tù về cùng về tội giết người.

Cán bộ công an dính bẫy lừa của đôi tình nhân

Cán bộ công an dính bẫy lừa của đôi tình nhân

Ngày 6/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chạy trường, chạy việc.

Gã si tình khóc ngất ngày đền tội giết tình nhân

Gã si tình khóc ngất ngày đền tội giết tình nhân

Sau cơn điên loạn, kẻ si tình khóc ngất, ngã quỵ khi bị đưa lên xe về trại giam đối mặt với những chuỗi ngày dài sau song sắt.

Truy sát tình nhân sau những ngày 'mặn nồng trong bóng tối'

Truy sát tình nhân sau những ngày 'mặn nồng trong bóng tối'

Chỉ sau màn truy sát kinh hoàng đó, mọi người xung quanh mới biết đến "chuyện tình trong bóng tối" của họ.

 

T.Nhung