Bruno Fernandes mệt mỏi, Solskjaer cạn ý tưởng

Ngay khi bóng lăn trong cuộc tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer chủ động cho MU đá tấn công phủ đầu.

{keywords}
Bruno Fernandes mệt mỏi, MU mất sáng tạo

Chỉ sau hơn 10 phút thi đấu, hàng loạt tình huống tấn công được các cầu thủ áo đỏ thực hiện trên phần sân West Ham.

Các cầu thủ áo đỏ cũng rất tranh thủ dứt điểm về khung thành thủ môn Lukasz Fabianski, ngay khi có cơ hội.

Solskjaer muốn ghi bàn sớm để giải tỏa áp lực tâm lý cho các cầu thủ sau khi bị loại ở bán kết FA Cup, qua đó đảm bảo chiến thắng trong cuộc đua giành vé Champions League.

Tuy nhiên, hiệu quả tấn công không được như Solskjaer mong đợi. Các pha lên bóng của MU rơi vào bế tắc, dễ dàng bị West Ham hóa giải.

Điều này đến từ việc Bruno Fernandes bị khóa chặt. Cầu thủ người không còn tạo ra được những pha bóng đột biến như các trận đấu trước.

{keywords}
Solskjaer không có ý tưởng đặc biệt trước West Ham

Bruno Fernandes dường như bị quá tải, sau thời gian thi đấu liên tục và hiếm khi được nghỉ ngơi.

Khi Bruno Fernandes bị phong tỏa, Solskjaer gần như không có ý tưởng nào khác để cải thiện khả năng tấn công.

Người hùng Mason Greenwood

Tấn công không hiệu quả, MU còn thủng lưới trong thời gian bù giờ của hiệp 1, sau tình huống penalty vì lỗi dùng tay chơi bóng thô thiển của Paul Pogba.

Khi Bruno Fernandes bế tắc và có thời điểm ức chế với đối thủ, Solskjaer thì bất lực trên băng ghế kỹ thuật, MU may mắn còn Mason Greenwood.

Trong những phút đầu hiệp hai, Greenwood bật tường với Anthony Martial rồi tung cú sút chân trái tung lưới Fabianski.

{keywords}
Greenwood thể hiện giá trị, đưa MU lên thứ 3

Một pha bóng xuất sắc của Greenwood. Trước khi dứt điểm, tiền đạo trẻ người Anh có những động tác xử lý kỹ thuật đánh bại hàng loạt hậu vệ West Ham.

Greenwood đã có bàn thắng thứ 17 cho MU mùa này. Trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford, không một cầu thủ tuổi teen nào ghi nhiều hơn con số này trong một mùa giải.

Trước đây, từng có 3 cầu thủ tuổi teen của MU ghi 17 bàn trong một mùa giải là George Best (1965-66), Brian Kidd (1967-68) và Wayne Rooney (2004-05).

Đồng thời, Greenwood cũng là cầu thủ tuổi teen người Anh đầu tiên đạt 10 bàn trong một mùa Premier League, kể từ sau Rooney 2004-05 (11 bàn).

Bàn thắng quan trọng của Greenwood, cùng với việc Chelsea thua Liverpool 3-5, đưa MU vươn lên xếp thứ 3 Premier League.

Một trận hòa trên sân Leicester ở vòng cuối đồng nghĩa với việc MU chính thức trở lại Champions League.

Đại Phong