Mùa giải năm nay, Paul Pogba chủ yếu phải chiến đấu với chấn thương, nên chỉ có 8 lần ra sân cho MU trước khi bóng đã bị hoãn vì Covid-19.

Tuy nhiên, kể từ khi Ngoại hạng Anh trở lại sau dịch, Pobga cũng trở lại và có thời gian tươi đẹp cùng Quỷ đỏ.

{keywords}
Niềm vui của Paul Pogba sau khi ghi bàn cho MU

Sự kết hợp của nhà vô địch thế giới cùng bản hợp đồng mới Bruno Fernandes ở tuyến giữa MU nhận được nhiều sự khen ngợi. Và đêm qua, cũng nhờ sự pha đá phạt thông minh của người đồng đội mới, Pobga ghi tên vào bảng điện tử lần đầu tiên, kể từ tháng 4/2019.

Các thông tin cho hay, Pobga đang rất vui với MU và thích thú chơi bóng ở Old Trafford, hướng đến ký gia hạn Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, đang lúc một MU lên phơi phới, Pogba cũng cho thấy toàn tâm vì Quỷ đỏ, thì cựu danh thủ Roy Keane lại ngứa miệng chọc ngoáy ‘ngựa chứng’ trên sóng truyền hình Sky Sports:

Tôi nói gì về Paul Pogba ư? Trong vòng vài năm qua, chúng ta đều thấy cậu ấy cần phải chứng tỏ là một thủ lĩnh MU vì bản thân Pobga có khả năng đó.

Nhưng tôi nghĩ hẳn Pogba không muốn như vậy, không muốn là một nhà lãnh đạo của MU và thích dành điều đó cho người mới đến, Hary Maguire.

Và rõ ràng là Bruno Fernandes cho thấy phẩm chất lãnh đạo trên sân. Tôi nghĩ, Paul Pogba thích điều đó.

Cậu ấy không thích sắm vai ‘nam chính’ . Có lẽ, Paul Pogba chỉ quan tâm trở thành nhân vật chính trong lĩnh vực truyền thông xã hội”.

L.H