- Ngày 10/12, tròn 3 ngày cụ bà Nguyễn Thị Vưng (xóm 3, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An), người không ăn hạt cơm nào suốt gần nửa thế kỉ, tạ thế.

Thông tin từ gia đình cho biết, cụ Vưng lâm bệnh nặng trong thời gian qua, và đã từ trần vào ngày 7/12, thọ 95 tuổi.

Trước đó, báo chí đã mang đến thông tin khiến dư luận sửng sốt, về việc cụ Nguyễn Thị Vưng không ăn hạt cơm nào trong suốt 50 năm, nhưng vẫn khỏe mạnh.


Cụ Vưng thượng thọ dù gần 50 năm không ăn cơm

Ông Cao Văn Huân, con trai cả cụ Vưng cho biết: “Mẹ tôi nhịn cơm kể từ năm 1964, lúc đang mang thai em gái thứ 8 của tôi. Lúc ấy, hễ cứ ngửi mùi cơm là bà lại buồn nôn, người run không ăn được”.

Suốt thời gian sau đó, cụ Vưng chỉ ăn khoai, sắn thay cơm.

Đến năm 2009, cụ bà khiến con cháu tá hỏa khi “bỗng dưng” thèm cơm, trở lại làm người bình thường.

Cao Nam – Trần Văn