- Sáng nay, 22/12, hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi, quốc tịch, trong trang phục ông già Noel đã cùng nhau cười, múa hát dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội nhân dịp Giáng sinh và đón chào năm mới 2014.

Đây là lần thứ hai, câu lạc bộ YoGa cười Hà Nội tổ chức đón Giáng sinh, năm mới bên hồ Gươm.

Chủ nhiệm CLB, người du nhập bộ môn YoGa cười về Việt Nam chia sẻ năm nay các hội viên không chỉ mặc trang phục ông già Noel mà còn mặc trang phục của một số dân tộc, ngành nghề, trang phục hài, kinh dị... tập trung với nhau cùng cười, hát múa như trẻ thơ hướng tới cuộc sống thân thiện hơn, con người sống tốt với nhau hơn.

Không phân biệt dân tộc, ngành nghề, giai cấp, mọi người đều hòa đồng đúng như dòng chữ  "Việt Nam thân thiện" được in trên băng rôn đeo trên trán mỗi thành viên CLB YoGa cười.

{keywords}
6 giờ sáng nay, hàng trăm thành viên CLB YoGa cười tập trung dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ mừng Giáng sinh, đón năm mới 2014.
{keywords}
Thành viên CLB trong trang phục dân tộc H' Mông múa hát.
{keywords}
Trong trang phục dân tộc Kinh với màn cười "đặc sản " của bộ môn này.
{keywords}

{keywords}
Có cả những thành viên trong trang phục Cảnh sát, An ninh cùng múa hát thân thiện.
{keywords}

{keywords}
Hàng chục du khách nước ngoài tham gia buổi chào đón năm mới.
{keywords}
Tất cả cùng cười vang trong vòng tay thân thiện.
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Những điệu múa theo các bài hát thiếu nhi phát ra từ một chiếc loa thùng.
{keywords}

{keywords}
Những cái ôm thân thiện.
{keywords}
Nhiều người trong trang phục ông già Noel.

{keywords}
Lễ mọn của CLB YoGa cười với tiên tổ.
{keywords}
Sự kiện diễn ra đúng như mục đích của các thành viên CLB YoGa cười là hướng tới hình ảnh một "Việt Nam thân thiện".

Lê Anh Dũng