- Như mọi năm, chùa Quán Sứ, đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ đông nghẹt người đi lễ trong  ngày đầu tiên cuả năm.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Không phân biệt nơi thờ tự, theo truyền thống người dân Hà Nội lại đổ xô đến các chùa, đền, phủ lễ ngày đầu năm mới cầu mong mọi sự tốt lành đến với gia đình và người thân.

 {keywords}

Sân trước chùa Quán Sứ sáng nay đông nghẹt người đủ các lứa tuổi đến lễ chùa.

{keywords}

{keywords} 

{keywords} 

Trong chùa Quán Sứ luôn tấp nập người cúng vái.

 {keywords}

Bé gái cho biết bỏ tiền vào hòm công đức của chùa Quán Sứ theo lời mẹ dặn.

 {keywords}

Nơi hóa vàng ở chùa Quán Sứ lúc nào cũng rực lửa.

 {keywords}

Hàng vạn người chen chân trên đường vào phủ Tây Hồ, nơi thờ bà chúa Liễu Hạnh

{keywords} 

Người đi lễ chen kín sân phủ Tây Hồ.

{keywords} 

Nơi thờ trong phủ Tây Hồ đặc quánh khói hương.

 {keywords}

 Trong khu vực thuộc phủ Tây Hồ có nhiều nơi thờ tự theo tín ngưỡng.

 {keywords}

Trước cồng chính dẫn vào phủ Tây Hồ xuất hiện 5 người trong trang phục nhà Phật đứng chờ tiền bố thí của người dân đi lễ.

 {keywords}

Cầu Thê Húc chật cứng người đi lễ đền Ngọc Sơn.

 {keywords}

Trước khi rời đền Ngọc Sơn ai cũng lễ nơi Tháp Bút.

  • Lê Anh Dũng