- Dư luận vẫn đang quan tâm vụ ông thợ hồ mua 3 tờ vé số (sau này trúng giải đặc biệt) và trong lúc dò thử đã bị hàng xóm lấy mất.

Hơn một tháng qua, người dân tại Tiền Giang vẫn chưa hết bàn chuyện ông Trần Văn Xiêm (SN 1958, trú tại ấp Hòa Nghĩa, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, là thợ hồ) trúng 3 tờ vé số đặc biệt (mỗi tờ trị giá 1,5 tỷ đồng).

Đáng lưu ý, theo tố cáo của ông Xiêm, 1 tờ vé trong 3 tờ đã bị bà Vũ Dương Thị Thùy Mai (SN 1967, là hàng xóm) giật lấy khi đưa ra dò số.

Đôi co tờ vé số 1,5 tỷ đồng

Như VietNamNet đã thông tin, sáng 22/4, ông Xiêm mua 3 tờ vé số ký hiệu: M17D, số 021056, loại mệnh giá 10.000 đồng của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp. 

{keywords}
Ông Trần Văn Xiêm khẳng định đã bị bà Mai giật tờ vé số

Đến 18 giờ cùng ngày, ông Xiêm trở về nhà thì bà Mai hàng xóm gọi điện hỏi thăm: “Hôm nay anh có mua vé số đuôi 56 sau  đám mà ông Bảy Trừ không?”

Ông Xiêm cho biết, là có mua vé số đuôi 56.

Nghe đến đó, bà Mai đề nghị ông Xiêm mang tờ vé số ra xem rồi giật lấy và bấm điện thoại dò số.

Ông Xiêm giành lại tờ vé số nhưng bà Mai nhất định không chịu trả. 

“Tôi có hứa là khi lãnh về sẽ cho bà Mai 500 triệu đồng, nhưng bà ấy bảo là mấy ngày sau anh em mình đi lãnh. Anh đừng nói với vợ con anh biết, anh yên tâm đi, em không gạt anh đâu” - ông Xiêm cho biết thêm.

7 giờ sáng hôm sau (23/4), bà Mai ngồi uống cà phê cùng ông Xiêm và nói: “Anh đi cắt tóc sạch sẽ rồi đi nhận thưởng”. 

Ông Xiêm kể lại: “Tôi bảo đi nhận vé số gì đâu mà phải cắt tóc, làm đẹp, hàng ngày như thế nào thì mình cứ thế mà đi”.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, bà Mai lại điện tiếp cho ông Xiêm: “Em lỡ nói với chồng là em trúng số, nên không đi lãnh cùng anh được. Hôm nay ngày 14 (âm lịch) đi lãnh xui (đen), để qua 15 vợ chồng em đi”.

Ông Xiêm đã gọi con gái là Trần Thị Kim Hoa sang nhà bà Mai bảo trả lại tờ vé số. Tuy nhiên, bà Mai nhất quyết nói rằng “không có tờ vé số nào hết”.

Đến khi biết chắc chắn tờ vé số đã trúng 1,5 tỷ đồng thì bà Mai lẳng lặng nhờ người khác đi nhận thưởng.

Ngoài ra, vợ chồng bà Mai còn dọa ‘sẽ kiện bố con ông Xiêm ra công an và sẽ cho ngồi tù’.

Cho hay bị giật?

Khẳng định với PV VietNamNet, ông Trần Văn Xiêm cho biết, hiện Công an tỉnh Tiền Giang đã mời ông lên viết đơn tố cáo bà Vũ Dương Thị Thùy Mai về hành vi “giật tài sản”.

{keywords}
Công an Tiền Giang đã mời ông Xiêm viết đơn tố cáo người giật vé số.

Ông Xiêm còn cho hay: “Mấy đứa con hỏi tôi là bố có cho bà Mai hay bà ấy giật? Nếu cho thì không làm đơn tố cáo được. Tôi khẳng định với các con là không có chuyện cho, mà bà ấy giật của bố. Do đó các con đều đồng ý viết đơn thưa kiện, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra”.

Hiện cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang đã vào cuộc điều tra, xác định: Trong 6 tờ vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp đã trả thưởng cho 5 tờ người dân ở huyện Cai Lậy mua (trong đó có 2 tờ ông Xiêm).

Chỉ có tờ thứ 6 là do một người đàn ông trú tại TP.HCM đến ký lãnh thưởng. Sau này, công an thông tin, người đàn ông này chính là em trai cùng cha khác mẹ của bà Mai.

Công an đã mời bà Mai lên làm việc và bà này đã cho rằng: “Tờ vé số trúng thưởng đặc biệt là do ông Xiêm tặng vào khoảng 15 giờ chiều 22/4, chứ không có chuyện giật!?”.

Ngoài ra, bà Mai còn thông tin, giữa bà và ông Xiêm có “mối quan hệ thân tình” từ lâu nay. Từ đó, bà bao biện rằng chuyện ông Xiêm cho tờ vé số là “bình thường”!?

Tuy nhiên, ông Xiêm phản đối: “Tôi đi làm thợ hồ đến 17 giờ 30 ngày 22/4 mới về đến nhà, làm sao mà gặp bà Mai lúc 15 giờ chiều hôm đó được? Còn chuyện bà ấy thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với tôi lâu nay, tôi cảm thấy xấu hổ vì không bao giờ có chuyện đó được”. 

Chuyện càng khó giải quyết hơn khi bà Mai cho rằng bà không cướp giật tờ vé số, mà nó được ông Xiêm cho. 

{keywords}
Con trai bà Mai phủ nhận thông tin việc mẹ mình giật tờ vé số

“Luật sư có tư vấn cho tôi là việc ông Xiêm nói tôi giật vé số là hành vi “vu khống”, nhưng tôi không muốn làm to chuyện?” – bà này nói.

Dư luận tại Tiền Giang đang rất quan tâm, theo dõi xem có đúng là ông Xiêm “hào phóng” cho bà Mai cả tờ vé số 1,5 tỷ đồng hay bà này lợi dụng bản tính thật thà của ông để chiếm đoạt?

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an Tiền Giang điều tra, làm rõ.

Quốc Huy