Em Nguyễn Kim Phượng, hay còn gọi là Phượng 'tí hon' ở cồn Lân, xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), dù hoàn cảnh khó khăn phải đi làm osin vẫn thi đậu Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn cảnh gia đình Phượng khó khăn khi cha mất sớm. Ba mẹ con Phượng phải  kéo nhau về nương tựa nhà ông bà ngoại ở cồn Lân.  Để  phụ giúp mẹ, năm 16 tuổi Phượng quyết định một buổi đi làm ô sin, một buổi đến trường.

Ngoài nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, Phượng còn giặt lược. Mỗi ngày 2 bận và phải làm liên tục từ 1 đến 2 tiếng, làm đến chân rướm máu nhưng Phương vẫn không hề nề hà. Em chỉ mong ước mình có tiền để được tiếp tục đi học.

Đặc biệt, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Phượng đạt 21,8 điểm và trúng tuyển Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngành thiết kế công nghiệp.