Rạng sáng nay, Phải làm khách trên sân nhà Etihad, nhưng Atalanta đã nhập cuộc đầy hứng khởi, và gây ra khá nhiều khó khăn cho Man City, trong những phút đầu trận đấu.

Thậm chí, suýt chút nữa đại diện đến từ Serie A, có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 10, nếu như Malinovskiy quyết đoán hơn, trong pha đối mặt với thủ thành Ederson.

Phải mất hơn 20 phút, Man City mới lấy lại thế trận. Liên tiếp ở các phút 23 và 25, Aguero có 2 cơ hội tốt, để mở tỉ số, nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. 

Đang có được thế trận tốt thì nhà đương kim vô địch nước Anh, đã phải nhận bàn thua ở phút 28, khi Fernandinho phạm lỗi với Ilicic trong vòng cấm. 

Bàn thắng đó chẳng khác nào đụng vào lòng tự ái của Man City, bởi khoảng thời gian còn lại, chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ, với sức mạnh hủy diệt của các học trò huân sluyenej viên Pep Guardiola.

Phút 34, Raheem Sterling là người đã tạo ra sự khác biệt, với cú treo bóng tinh tế, để Sergio Aguero đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Man City. Aguero chỉ mất 4 phút sau đó để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, với pha kết thúc trên chấm 11m, sau khi Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Những phút còn lại tiếp tục chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Sterling, với các pha ghi bàn ở các phút 58, 64 và 69, để khép lại chiến thắng đậm đà 5-1 cho Man City ,trước Atalanta.

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, với 9 điểm tuyệt đối, Man City độc chiếm bảng C, và có lẽ sẽ giành vé đi tiếp từ rất sớm.