- Ngày thơ VN lần thứ 10 rực rỡ và đông đúc với hàng vạn lượt du khách đến tham dự và thưởng lãm thi ca.

Ngày thơ Việt Nam năm 2012 vẫn chia làm 2 khu vực chính. Tại sân thơ Việt Nam, thơ ca truyền thống được tôn vinh với sân khấu bố trí đẹp mắt và những tiết mục văn nghệ thực sự đặc sắc đã thu hút một lượng lớn khán giả, ước tính khoảng 4.000 người.

Trong khi đó, sân thơ quốc tế có tên “Thơ trăm miền” đi vào mục đích chia sẻ và thưởng thức kĩ lưỡng những tác phẩm thi ca hay nhất, được tuyển chọn và tham dự bởi nhiều đại biểu quốc tế vừa trở về từ Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 1 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Những tác phẩm có chất lượng được trình diễn bằng hai, ba thứ tiếng đã mang lại một phong vị hoàn toàn mới mẻ, khác biệt và sâu sắc cho người lắng nghe thơ. Được biết trong thời gian tới, tuyển tập các bài thơ này sẽ được in ấn, xuất bản rộng rãi, để công chúng có thể tiếp cận nguồn thông tin, tri thức cũng như xúc cảm đa quốc gia này.

Toàn cảnh Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội:

Quang cảnh đông đúc, nhộn nhịp tại sân thơ Việt Nam

Trong khi đó sân thơ quốc tế thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế, do có cả phần đọc thơ bằng tiếng Anh

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc

và giàu bản sắc dân tộc
Hát then của người Tày

Các em thiếu nhi cũng chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
Đại biểu Anh (bên phải), tiếp theo là 2 đại biểu Nhật Bản (Goro Takano và Holly Thompson) từ Liên hoan thơ Châu Á
Nhà thơ Đỗ Doãn Phương và nhà thơ Mary Croy (Mỹ)

50 câu thơ hay được chọn từ các thi nhân nổi tiếng sẽ được thả lên trời trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10



Lễ thả thơ diễn ra tại khu vực Giếng Thiên Quang
Không chỉ có các nhà thơ nước ngoài bị ấn tượng bởi những hoạt động phong phú trong Ngày thơ
... mà những hoạt động này còn thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Hồ Hương Giang
Ảnh: Angellittlefire